Tứ tuyệt mùa thu (Ái Nhân) (28/08/2015)
TỨ TUYỆT MÙA THU
Ái Nhân
CHỚM THU
Rón rén nàng thơ lướt khẽ khàng
Mây mềm gió lụa, nắng hong ngang
Mùi heo may ngái vờn trong lá
Trăng rắc ánh vàng…thu chớm sang!
SANG MÙA
Đúng rồi! - trời đã vào thu!
Hanh heo bất chợt, gió ru chuyển mùa
Đang mưa bỗng có nắng ùa
Chín vàng cả cõi… bỏ bùa nhân gian!
TRĂNG LÊN
Tơ trời giăng buộc dở dang
Em gom góp lại se vàng lối thu
Mưa tan ngơ ngác mây mù
Trăng lên vời vợi...hồn ru giấc tình!
ẤY LÀ
Ấy là...
đêm giấu vào em
Ngẩn ngơ
ánh mắt
châm đèn mộng mơ
Ấy là...
em nép vào thơ
Cứ e ấp thẹn
bất ngờ… cởi tung!
GÁNH THU
Ai gánh mùa thu sóng sánh vàng
Tưng bừng thức dậy sắc mênh mang
Vàng tươi rộn bước em trên phố
Mắc cạn hồn thơ... giữa ngỡ ngàng!
A.N
_______________
Tác giả Ái Nhân (Hà Nội)
ĐT: 0984470914
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: