HƯƠNG EM
Lê Thị Hạnh
Tình cờ em đến bên tôi
Thả rơi giọt nắng
bồi hồi mé hiên.
Em mang đi chút ưu phiền
Cà phê tôi đắng
trở nên ngọt ngào.
Em từ Miêng đất ca dao
Con cò, con bống bay vào thơ tôi.
Em mang cái chút bồi hồi
Cho tôi xao xuyến
Để rồi ngu ngơ.
Biết rằng em: Cõi phiêu du
Biết em nửa thực, nửa mơ... thế mà.
Hương em thoang thoảng giấc ngà
Nửa đêm chợt tỉnh... biết là đã thu.
L.T.H
___________
Liên hệ tác giả Lê Thị Hanh
THCS Hợp Thành, Triệu Sơn, Thanh Hóa
Email: hanhnghi123@gmail.com
Điện thoại: 01696253476