MẸ CHO CON
Đỗ Thu Yên
Mẹ cho con nụ cười tươi
Lưng ong duyên dáng một thời còn son
Trường Sơn in dấu chân con
Thương mẹ năm tháng mỏi mòn chờ mong...
Con về phai nét môi hồng
Con tim loạn nhịp phập phồng mẹ lo
Bao nhiêu khao khát đợi chờ
Chẳng nhiều bên mẹ phút giờ bình yên
Mẹ đi mang cả ưu phiền
Thương con với những nỗi niềm long đong
Tình thương thấu tận đáy lòng,
Giúp con qua được bão giông cuộc đời
Tháng năm ghi dấu tình người
Con đi vững bước như lời mẹ răn
Vẫn bên con những thăng trầm
Cho con hạnh phúc... tháng năm làm người.
Đ.T.Y
_________________
Tác giả Đỗ Thu Yên (Hà Nội)
Email: truongson486@gmail.com
Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội
(Ngày 29/08/2015 13:25:09)
Đỗ Thu Yên sống nghĩa tình
Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - Hà Nội
(Ngày 28/08/2015 17:45:38)
Xin cảm ơn anh Nguyễn Tiến Bình
Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội
(Ngày 27/08/2015 22:00:40)
Bài thơ gọn ghẽ, có cấu tứ khá chặt chẽ, bốn khổ là 4 ý,và phát triển ý đến đầy đủ theo logic hợp lý. Câu từ biểu hiện cảnh và tình sinh động, có chọn lọc, được thể hiện sống động, làm sáng từng ý rất hợp lý. Bài thơ có tính tự sự, chân thật, có sức gợi, thể hiện được sâu nặng tình nghĩa mẹ,con trong suốt cuộc đời và mãi mãi. Bài thơ này đã gây cảm xúc mạnh cho người đọc.Cảm thụ bài thơ của nữ sĩ, tôi có vài câu họa: |