
Hồ đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - 36B Lê Thánh Tông TP Vũng Tàu
(Ngày 30/08/2015 9:44:41)
Xin cảm ơn bạn đọc Nguyễn Tiến Bình (Hà nội), Nguyễn Xuân Ngọc(Hải Dương),Đào Đức Trang (Hải Phòng) đã có lời bình và thơ đồng cảm.Bác Nguyễn Tiến Bình có hỏi: Thực lòng lại muốn hỏi thêm/
Qquê nào đang ở ngày đêm, nói giùm? Hiện tại tôi đang ở Hải Dương (để trông nom mẹ 90 tuổi ốm nặng). Xin cảm ơn bác đã quan tâm. Bài thơ : chuyến đò ngang) viết tại bến đò Tiên Kiều, Hải Dương,từ ngày nhỏ tôi đã biết bến đò này, chắc có từ hàng trăm năm nay, đã có bao cầu hiện đại bắc qua sông mà bến đò vẫn tồn tại, thì chắc rằng nó còn tồn tại mãi mãi với nhu cầu qua lại rất lớn của người dân. Tôi đã chứng kiến nhiều gương mặt qua đò: :"Người về quắt mặt héo lòng/ lãi mua, lỗ bán cùng trong một ngày" là tâm trạng của người buôn, khi mua tưởng lãi nhưng bán rồi thì lỗ, cũng là chuyễn bình thường.
Và nhiều chuyến qua sông thăm hỏi người thân, giao lưu, buôn bán mà quên sự hiểm nguy của bến đò này: Lũ cuốn, đò đầy... mặc cho sóng gió sông nước và sóng gió cuộc đời.
Hồ Đình Bắc.

Đào Đức Trang - daoductrang52@gmail.com - 01666098889 - Số 22/111, Lê Lợi , Hải phòng.
(Ngày 27/08/2015 23:01:45)
Đọc xong bài thơ, mình có cảm giác buồn pha chút tủi ... Cuộc đời con người trên con đò xã hội: Đời người ít có những niềm vui - Con đò theo con người cũng không thấy hạnh phúc gì!
Cầu mong: Người vui, thêm yêu cuộc sống và con đò chứng kiến những hạnh phúc đời thường, bớt đi
" Những ngày mưa lớn gió to
Mái chèo run rẩy người lo đò đầy"
Chân thành cảm ơn tác giả đã cho mình thêm những suy tư về chuyến đò ngang qua vần lục bát thân thương!
Ghi chú thêm là mình cũng viết về đò ngang ở nội thành Hải Phòng những năm đầu thập niên 60 thế kỉ XX trong thanh bình:
"Sắc mầu một góc Hải phòng
Sông soi phố tiếp phố trong thanh bình.
Đò ngang lời xẩm trữ tình
Mái khua dòng chảy lung linh ánh vàng ..."
( Bài: THĂM PHỐ CŨ )
"Ngày xưa trên chiếc đò ngang,
Chèo khua, xẩm hát xốn xang khách ngồi.
Thanh bình chim trắng ngang trời,
“Ca – rông” cầu gỗ bờ đôi nối liền"
( Bài: KÍ ỨC MỘT DÒNG SÔNG )

Nguyễn Xuân Ngọc - Ngọc NX 1939@ gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương
(Ngày 27/08/2015 17:12:51)

Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội
(Ngày 25/08/2015 19:52:26)
Vũng Tàu, sao lại Hải Dương?
Gặp Hồ Đình Bắc, tìm đường về đâu?
Ông làm địa chính cũng lâu
Hải Dương đất cát sắc mầu, ông hay
Vũng Tàu ông cũng ra tay
Hội thơ Lục bát vui ngày vui đêm
Thực lòng lại muốn hỏi thêm
Quê nào đang ở ngày đêm, nói giùm?
Bến đò tre ngả bóng lùm
Vội vàng sông nước ngã tùm trên sông
Đò đầy qua nước mênh mông
Miếng cơm, manh áo nên không ngại gì!
Bán, mua kiếm sống, phải đi
Đò đầy sóng cả quản chi hiểm nghèo
Vì đời nên vượt gieo neo
Tong mưa trong bão bọt bèo nổi trôi