MẠ ƠI!
.gif)
Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý
Xa con bốn bảy năm rồi
trong con, Mạ vẫn đứng ngồi, vào ra
áo nâu, nón lá, Mạ ta
sương dầm, nắng dãi chẳng xa một ngày.
Mạ ơi, Mạ vẫn còn đây
hai đầu đòn gánh cát bay bốn mùa
con nghe thổn thức gió lùa
trong từng bước Mạ sớm trưa lần hồi!
Nuôi con thời đạn bom rơi
cánh đồng sém lửa, bầu trời xanh xao
dây khoai bò cạnh hầm hào
ngọn rau má cũng đắng vào giấc mơ…
Con còn lưu giữ tuổi thơ
trong vòng tay Mạ bên bờ sông Gianh
nhớ xưa áo vá, lề lành
nhấp nhô cát trắng cũng thành chở che.
Về làng như vẫn còn nghe
câu ru của Mạ dãi dề biển Đông
nồm nam hai phía mênh mông
áo nâu, nón lá cuối sông Mạ ngồi…
Mùa Vu Lan 2015.
N.H.Q
_______________
Nhà thơ Nguyễn Hữu Qúy (Hà Nội)
|
tôi rất thích câu:"Hai đầu đòn gánh cát bay bốn mùa" và "Dây khoai bò cạnh hầm hào ngọn rau má cũng đắng vào giấc mơ". Xin cám ơn nhà thơ Nguyễn Hữu Quý. Xin góp cùng anh mấy câu về mẹ
|