Chủ nhật, 14/06/2026,


Nắng miền Trung (Bùi Xuân Tuấn) (22/08/2015) 


NẮNG MIỀN TRUNG

 

Bùi Xuân Tuấn

 


Miền Trung khô nóng chói chang
Trời xanh ngắt nắng phủ vàng lá cây


Tìm đâu đôi má hây hây
Chỉ còn ánh mắt mong mây ùa về


Để anh giữ mãi đam mê
Cho em đón những tràn trề mộng mơ

 

Giữa hè nắng rát câu thơ

Đồng khô ruộng cạn mỏi chờ mưa rơi…

 

B.X.T

 

__________

Bùi Xuân Tuấn - Hải Phòng
Điện thoại: 0903224077

Email: tuanbuixuan_57@yahoo.com.vn

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Sơn Thủy - sonthuyduc@yahoo.com - 0913329124 - Hải Phòng  (Ngày 24/08/2015 15:38:52)

"Giữa hè nắng rát câu thơ"
Chang chang cồn cát ngẩn ngơ tiếng lòng
Miền Trung khéo dấu ước mong
Anh mang mây thả bềnh bồng che em.

Bài thơ " Nẵng miền trung" của X30 thật mượt mà trữ tình sâu lắng. Chúc mừng.

  Bùi Xuân Tuấn - Tuanbuixuan_57@yahoo.com.vn - 0903224077 - Số 1, Phạm Ngũ Lão, Hải Phòng  (Ngày 23/08/2015 17:50:12)

Xuân Tuấn chân thành cám ơn Ban biên tập LUCBAT.VN đã chọn và đăng bài thơ NẮNG MIỀN TRUNG của XT trên trang.
Đây là cơ hội tốt để rèn luyện tay viết và giao lưu với mọi người.
Chúc trang nhà ngày càng phát triển.

Các bài khác: