Chủ nhật, 14/06/2026,


Vu lan nhớ mẹ! (Nguyễn Thị Ngọc Mai) (22/08/2015) 



VU LAN NHỚ MẸ!


Nguyễn Thị Ngọc Mai



Hạt mưa buồn tí tách rơi
Gieo sầu gợi nhớ về nơi quê nhà
Nỗi lòng nhớ mẹ phương xa
Một mình lẻ bóng ngày qua tháng dài

 


Chân trời góc bể hôm mai
Tim đau đáu cuộn dạ phai tủi hờn
Mẹ ơi tha thứ cho con
Mùa vu lan nữa con còn ở xa

 


Thất hiếu với mẹ với cha
Chữ tròn chưa báo lòng da diết buồn
"Quạt nồng ấp lạnh" bỏ suông
Bùi ngùi tấc dạ buồn vương đáy lòng

 


Cầu cho mẹ khỏe con mong
Nơi xa xin gửi tấc lòng... kính dâng!

N.T.N.M

 


_____________
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Mai
Email: ngocmaihongha@gmail.com
ĐT: 0988 360 446

 


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Ngọc Mai - Ngocmaihongha@gmail.com - 0988360446 - Hồng Hà-Đan Phượng-Hà Nội  (Ngày 23/08/2015 21:33:37)

Ngọc mai cám ơn Tiến sĩ nhà thơ Trần Duy Quý đã chia sẻ cùng bài thơ Vu lan nhớ mẹ. E chúc anh vui vẻ có nhiều bài thơ hay gửi tới bạn đọc anh nhé. Gửi tới anh bài thơ tặng mẹ anh nhé

THĂM MẸ
Con về thăm mẹ chiều thu
Mây kia dẫn lối gió đu đưa đường
Dừng chân tổ ấm thân thương
Nỗi niềm man mác khiêm nhường dâng theo
Càng nghĩ càng thương Mẹ Nghèo!
Tháng ngày vất vả trăm chiều vì con
Ngôi nhà đây ấm niềm thương
Bao năm cha mẹ chung đường chăm con
Biết bao kỉ niệm vẫn còn
Đan trong tim trẻ dệt son tiếng lòng
Mẹ ơi ..bao nỗi nhớ mong?
Con yêu mẹ lắm tấc lòng ..kính dâng

  Trần duy quý - Duyquyvaas@gmail.com - 0913232858 - 422 đường phạm văn đồng  (Ngày 22/08/2015 8:50:00)

Cảmbown nhà thơ Ngọc Mai đã làm bài thơ Vu lan nhớ mẹ
Nói lên tình cảm kính yêu của các người con với bố mẹ nhân dịp lễ vu lan đến
Bài thơ là tiếng lòng sâu sắc viết cho mình và cho cả mọi người con ở xa chưa kịp về chăm sóc bố mẹ
Bài thơ để lại những dư âm sâu lắng trong lòng độc giả
Chân thànhvchucscnhaf thơ Ngọc mai mãi tươi trẻ và có nhiều thơ hay cho bạn đọc gần xa
Thân ái
Trần Duy Quý

Các bài khác: