LỤC BÁT PHẢI LÒNG
Trần Hữu Hòa
Thu chiều, duyên nợ chưa thôi
Tự nhiên mê mẩn đứng ngồi với thơ
Thơ bao nhiêu tuổi mà mơ?
Phải đâu hoa hậu, mà ngơ ngẩn lòng!
Để rồi gạn đục khơi trong
Chắt chiu, dành dụm, trải lòng gần xa
Thơ bao nhiêu tuổi mới già?
Mình bao nhiêu tuổi vẫn là nguyên sơ
Lo chi chữ nghĩa khù khờ
Phun châu, nhả ngọc xin chờ kiếp sau
Men tình một chút trao nhau
Dành cho ai, cả sắc màu thời gian
Nghiệp đời, vốn trót đa mang!
T.H.H
___________
Tác giả Trần Hữu Hòa
Thành phố Ninh Bình
ĐT: 0912 607 215
|
Phải lòng Lucbat - trời ơi |