Chủ nhật, 14/06/2026,


Đêm Sầm Sơn (Bành Thanh Bần) (20/08/2015) 
ĐÊM SẦM SƠN
 
Bành Thanh Bần


Sầm Sơn.
Trăng nhễ nhại trăng…
Lênh loang sóng vỗ 
Bờ nằm nghiêng nghiêng
Dịu dàng từng đợt dào lên
Bờ ôm sóng ngã vào đêm, gió vờn…

Cánh Cò* chao sóng chập chờn 
Giục thuyền Ngư Phủ dong buồm ra khơi?
Chuyện tình xưa ngỡ quên rồi
Bên hòn Trống Mái bồi hồi đêm thanh…

‘Cánh Cò’ ngủ thiếp vai anh
Thông lả ngọn… gió vòng quanh, giận hờn?
Ánh trăng như nhễ nhại hơn
Lung linh chảy xuống Sầm Sơn…
Đêm này…

Ngày 26/7/2015
B.T.B
 
 
* Truyền thuyết về mối tình thuỷ chung giữa Nàng tiên Cò và chàng Ngư Phủ:.. một buổi chiều, trời nổi cơn giông dữ dội, từ không trung, một cánh cò trắng sức cùng lực kiệt lao xuống Vũng Tiên…
____________
Nhà thơ Bành Thanh Bần
Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
Tel: 0913297236
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 20/08/2015 23:18:33)

Người hay trăng quá đắm say,
Đêm Sầm Sơn nhễ nhại hay... chuyện tình.
Lung linh huyền ảo bóng hình...
Ngủ đi...đêm của chúng mình mà em!

Đêm Sầm Sơn... đọc ước đêm...
Bành Thanh Bần chả gọi thêm bạn cùng?

T.M.T

Các bài khác: