Chủ nhật, 14/06/2026,


Khóc cha (Nguyễn Thị Bích Thoa) (19/08/2015) 

KHÓC CHA
 
 
Nguyễn Thị Bích Thoa
Thoắt vừa nắm lấy bàn tay
Thoắt vừa ngắm cọng tóc mây ngả chiều
Thoắt vừa lo lắng bao điều
Cha ơi !
Giã biệt …
cánh diều tuổi thơ …
 
Quanh quanh hương khói góc thờ
Bát cơm chay tịnh nương nhờ gió mây
Ngậm ngùi trông chiếc xe tay
Hôm nao con đẩy nơi này ,nơi kia …
 
Thoắt đời người ,thoắt phân chia
Thoắt thương ,thoắt nhớ, thoắt lìa, thoắt xa
Thoắt cười, thoắt khóc…mẹ cha
Trông nghiêng chiếc lá …
Phận ta, phận mình
 
Nắng thắng tám ấm khung hình
Lời kinh văng vẳng lặng thinh mắt người
Ra đi môi nở nụ cười
Cha ơi ! hết nợ kiếp người nặng vay
 
Từ nay con đến nơi này
Vay làn hương mỏng nhang gầy dâng cha
Đời người ,kiếp lá phôi pha
Thoắt tay nắm thoắt chia xa …vĩnh hằng !
N.T.B.T
_________
Tác giả Nguyễn Thị Bích Thoa (Nha Trang)
Email: antuent2015@gmail.com
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Bích Thoa - trucphuong02040813@gmail.com - 0987... - Nha Trang -Khánh Hòa   (Ngày 25/08/2015 10:59:17)

Cảm ơn lời chia sẻ và bài thơ về viết về cha của bạn huonghuong.Vu lan năm nay BT đã không còn cha mẹ trên đời ...

Nắng chang mặc nắng mẹ tôi
Cả đời dâng tặng cha tôi chữ thầy
Mưa tuôn úng ngập luống cày
Đôi vai cha nặng tháng ngày tát mương

Trời thương …ơi a …trời thương
Cho mây che chút mẹ nương thân gầy
Cha tôi bớt một buống cày
Nghỉ đôi chân ruộng nửa ngày mồ côi

Phận thân cò, phận mây trôi
phận lem luốt đất, phận xôi cháo trần
Người đi kiếm một miếng cần
Đông con cha kiếm mấy phần nợ vay ?

Thuở quê nghèo, thuở trắng tay
Thuở mưa trắng đất, thuở lay lất đời
Thương cha vất vả …
Phận trời !
Mẹ theo cha khổ không lời oán than

Lời kinh nay gởi suối vàng
Áo bông hoa trắng con tràn lệ tim
Nhớ người ,nhớ mãi cánh chim
chở che con, khoảng lặng im,bão đời …

Con cài hoa trắng …cha ơi !
BT

  Hương Quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - T.P Thanh Hóa  (Ngày 24/08/2015 13:43:43)

Lâu nay viết trong dịp lễ Vu Lan có nhiều bài viết về người mẹ rất hay nhưng viết về Cha thì ít thấy. " Khóc cha" của tác giả Nguyễn Thị Bích Thoa là bài thơ viết về cha thật xúc động.Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, cha và mẹ đều có công rất lớn, cha mẹ không còn là một mất mát không gì bù đắp được. Khi nghĩ về người cha đã mất, HQ đã viết:
CHA ƠI!
Thế là cha đã đi rồi
Cha đi theo mẹ vào nơi nghìn trùng
Cha đi vào cõi mênh mông
Tiếng cười giọng nói vẫn không nhạt nhòa
Giường bên vẫn ấm hơi cha
Dáng người thấp thoáng như là đâu đây
Cha ơi! công đức cao dày
Chúng con nhớ mãi những ngày bên cha
Trải dài biết mấy phong ba
Cha luôn vững chãi như là Thái Sơn
Những mong cha sống lâu hơn
Ai ngờ tuổi hạc có ngần ấy thôi
Vắng cha con những ngậm ngùi
Mong cha yên nghỉ ở nơi suối vàng
Gọi là quả trứng, nén nhang
Con dâng lên trước linh sàng cha ơi!
Mùa Ngâu tháng Bảy đến rồi
Kính dâng chút lễ cho ngày Vu Lan
(23/8/2015)

Các bài khác: