THU NGỠ NGÀNG KIÊU SA
Thiên Hương
Qua thời vắng hạ vàng tươi
Còn đâu chút nắng mỉm cười chói chang
Qua rồi thoáng chút đa mang
Chợt mưa chợt nắng ngỡ ngàng mắt ai
Đến rồi một sáng thu phai
Miên man chớm lạnh gót hài tái tê
Yêu thương ơi mãi quay về
Bộn bề tâm trạng vỗ về riêng ta
*****
Ơ hờ mờ nhạt bến mê
Lá bay rơi rụng bốn bề ưu tư
Mây hờn ủ dột riêng tư
Nắng vàng hanh dịu ngần ngừ nghĩ suy
Ừ thì thôi chẳng trách chi
Tiết thời chuyển dịch cũng vì thế nhân
Phân vân một thoáng trong ngần
Đón mùa thu đến bần thần kiêu sa.
T.H
_______________
Tác giả Thiên Hương (TP. HCM)
Email: hungthinhbds.luu@gmail.com