Thứ bảy, 11/05/2024,


Con đường để ngỏ mà xanh (Đinh Tùy Thanh) (16/08/2015) 

CON ĐƯỜNG ĐỂ NGỎ MÀ XANH

 

Đinh Tùy Thanh

 

Trải lòng vò võ thương nhau

Thu vừa chợt tỉnh em đâu có ngờ

Cơn mưa rửa giấc Tuy Hòa

Cây bàng trở lá như qua được buồn…

 

Nắng chiều quyến rũ không gian

Đôi điều lúc nhớ, lúc quên hao gầy

Vô tư như lá và cây

Bốn mùa mặc gió, mặc mây nặng lời…

 

Trớ trêu cát bụi đương thời

Lối về heo hút, đầy vơi tim mình

Con đường để ngỏ mà xanh

Con tim ai xéo mà thành nỗi đau…

 

Đ.T.T

 

_____________

Tác giả: Đinh Tùy Thanh

153 Nguyễn Thái Học, TP Tuy Hòa, Phú Yên

Email: tutrandinh788@gmail.com

Điện thoại: 0913445041

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đinh Tùy Thanh - dinhtutran788@gmail.com - 0913445041 - 153 Nguyễn Thái Học, Tuy Hòa, Phú Yên  (Ngày 16/08/2015 10:23:53)

Tôi tác giả bài thơ CON ĐƯỜNG ĐỂ NGỎ MÀ XANH xin chân thành cảm ơn ban biên tập lucbat.com đã cho đăng bài thơ trên
tuy nhiên tôi có thể bàn thêm vài dòng về hai từ mà ban biên tập đã sửa trong bài thơ
- về hai câu đầu: tác giả viết: Trải lòng vò võ thương yêu
Thu vừa chợt tỉnh em đâu có ngờ
Được sửa thành: vò võ thương nhau để có vần với câu dưới thì được rồi
Nhưng ở hai câu: Cơn mưa rửa giấc Tuy Hòa
Cây bàng trở lá như chưa được buồn
Ý tác giả muốn nói cuối hè sau chỗi ngày nắng gắt lá bàng mệt mỏi, đến đầu thu có những cây mưa đầu mùa lá bàng xanh mượt như CHƯA được buồn. Ban biên tập sửa thành chưa QUA được buồn,đành rằng mỗi một người đọc thơ có cảm nhận khác nhau, nhưng ở đây sử dụng từ CHƯA tôi tấy chất thơ hơn...
Trên đây là và dòng giải thích mong ban biên tập thông cảm. một lần nữa xin chân thành cảm ơn..

Các bài khác: