Chủ nhật, 12/05/2024,


Tôi đi tìm lại ngày xưa (Lê Thị Tâm Chung) (16/08/2015) 

TÌM LẠI NGÀY XƯA


 

Lê Thị Tâm Chung



Tôi đi “tìm lại ngày xưa”
Lạ thay chuếnh choáng như vừa say men
Ngẩn ngơ nhặt nhánh cỏ mềm
Vẫn còn ướt đẫm sương đêm trong vườn


Đâu đây thoang thoảng mùi thơm
Hồng trà hé nụ, dạ hương dịu dàng
Trái tim yêu vẫn nồng nàn
Ngày xưa tìm lại, muộn màng mà say.


Tưởng rằng
cảm xúc vụt bay
Ai ngờ
 tôi vẫn đắm say trở về...!

 

     L.T.T.C

 

_____________
Tác giả : Lê Thị Tâm Chung(Hải Phòng)
Email: Lethitamchung59@gmail.com
ĐT: 0983090659


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Thị Tâm Chung - lethitamchung59@gmail.com - 0983090659 - 46/212 Đà Nẵng, Ngô Quyền, HP  (Ngày 10/10/2015 20:44:02)

Vì hôm nay Tâm Chung mới vào trang đọc bài nên mới đọc các ý kiến góp ý, họa thơ của các anh Phan Liên Khê ( phanlienkhe@yahoo.com ); Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn và nhà thơ ĐINH THƯỜNG dinhthuongtho.hp@gmail.com
Thật xin lỗi và cảm ơn các anh đã động viên Tâm Chung nhé!
Chúc các anh khỏe và có nhiều thơ hay trong thời gian tới ạ!
Xin gửi các anh lời chào trân quý!

  Phan Liên Khê - phanlienkhe@yahoo.com - 0986514507 - 242A Đội Cung, phường 9, quận 11, TP Hồ Chí Minh  (Ngày 18/08/2015 16:46:49)

Bài thơ giàu cảm xúc và đầy nữ tính, nói chung là hay. Tặng tác giả mấy câu sau:

Hỡi ai tìm lại "ngày xưa"
Một mình một bóng vẫn chưa thấy gì.
Ngày qua đi, tháng qua đi
Phải chăng tìm mãi đến khi bạc đầu?

Nắng mưa, mấy cuộc bể dâu,
Chim trời, cá nước, biết đâu mà tìm.
Thôi đành nén chặt trong tim
Vẹn nguyên hai chữ ân tình, người ơi!

Trân trọng
Phan Liên Khê

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 16/08/2015 21:44:57)


TÌM XƯA

Đi tìm, tìm lại ngày xưa
Cái Ngày Xưa ấy, gió mưa lở bồi
Giờ còn cầu gãy, dòng trôi
Xưa gần, giờ đã xa xôi ngàn trùng!
...

  ĐINH THƯỜNG - dinhthuongtho.hp@gmail.com - 0912242998 - Hải Phòng  (Ngày 16/08/2015 16:54:15)

Chúc mừng tác giả Lê Thị Tâm Chung lần đầu có thơ đăng trang lucbat.com!
Mong chị có thêm nhiều sáng tác mới góp phần tôn vinh thể thơ truyền thống của dân tộc.

Các bài khác: