PHẬN SEN
Bùi Trọng Liên
Trắng, hồng rực rỡ hôm nay
Cũng nhờ bùn đất tháng ngày nuôi sen
Thân sen gốc rễ thấp hèn
Phận sen đâu dám đua chen với đời
Trong đầm chỉ có sen thôi
Đời sen dâng cả cho người… đời sen.
Ngó em dưa nộm thân quen
Lá em gói cốm, gói nem làm quà
Hoa em trang điểm căn nhà
Nhụy em dùng để ướp trà sớm mai
Tâm em cho giấc ngủ dài
Hạt em vị thuốc nhà ai hầm gà.
Chắt dồn bùn đất mà ra
Vươn lên mặt nước nở hoa cho đời
Gần bùn mà chẳng tanh hôi
Bởi chưng sen rõ cái nôi nuôi mình…!
B.T.L
_____________
Tác giả : Bùi Trọng Liên
Email: lien59khtc@gmai.com
ĐT: 0913.532.800
TranTatTru - Trantattru@gmail.com - 001.3152441912 - New York
(Ngày 26/08/2015 3:30:18)
Tho luc bat,chu DOI su dung nhieu . |