THU NHỚ

Vũ Tháp
Vàng rồi cái nắng ban trưa
Mắt ngâu đã cạn giọt mưa đầu mùa
Ven hồ hong tóc liễu thưa
Ghế bên hơi ấm ai vừa đợi thu
Xa quê nhớ tiếng chim gù
Nhớ hoa sim tím lời ru bóng chiều
Đầy trang ký ức thân yêu
Mái trường rêu đọng bao nhiêu tâm tình
Xưa rồi đốm nắng rung rinh
Mùa thu trang lứa bạn mình chia tay
Thu đi thu lại về đây
Đã nghe động tiếng lá bay cuối đường
Se dài sợi nhớ vấn vương
”Mùa thu Hà Nội'' - con đường em đi..!
Tiếng thu bên gối thầm thì:
Mai ngày gặp lại nói gì..hỡi em...?
V.T
_____________
Tác giả :Vũ Tháp
Email: vuthap1953@gmail.com
ĐT: 01682255828