CHIỀU ƠI!
Hoàng Đình Hồng
Bao nhiêu cô gái tuổi xuân
Gia tài trinh bạch mộ phần khói hương
Em gieo hạt đỏ chiến trường
Con đường hồng thắm mãi vương tơ lòng
Chiều ơi! Nước mắt chưa chồng
Đêm Trường Sơn ấy mỏi mong xuân về
Nắm tay hẹn ước câu thề
Còn nguyên xanh thẳm bộn bề nước non
Chiều ơi! Em mãi vẫn còn
Bia xanh tạc chữ vàng son lòng này
Từ xưa và cả hôm nay
Anh mưa em nắng thu bay sắc hồng…
H.Đ.H
_________
Liên hệ tác giả Hoàng Đình Hồng
Đại Tự, Thanh Khương,Thuận Thành, Bắc Ninh
Emai: hoangdinhhong2@gmail.com
Điện thoại: 01666062844