Chủ nhật, 14/06/2026,


Nhớ mẹ (Hoàng Xuân Đổng) (12/08/2015) 

NHỚ MẸ



Hoàng Xuân Đổng

Gửi vào khúc hát lời ru
Ngân trong lòng mẹ ngày thu ngọt ngào
Như là đi giữa chiêm bao
Hình như bóng mẹ lặn vào trong tôi

Lưng còng tóc ngả mầu vôi
Ngồi buồn lòng những bồi hồi nhớ thương
Những năm bom đạn chiến trường
Tôi đi mang cả tình thương mẹ vào

Đêm đêm nhớ mẹ cồn cào
Mãi còn trong giấc chiêm bao cuối chiều

H.X.Đ

_______________
Tác giả : Hoàng Xuân Đổng (Thanh Hóa)
ĐT : 01246310545,
Email: : hxdong445@gmail.com
 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hồng Đưc - hongduc746@gmail.cvom - 0942573480 - Xuân Mai, Chươn Mỹ Hà Nội  (Ngày 12/08/2015 9:33:03)

Bài thơ ngắn mà đủ, Xin chia sẻ với tác giả tình càm của tôi với người mẹ của mình (quê tôi gọi mẹ bằng Bầm):
GỌI BẦM

Gọi bầm trong lễ Vu lan
Cho con được thắp nén nhang dâng Người
Tìm cha ở chín tầng trời
Tìm mẹ còn ở xa vời cõi âm
Linh thiêng hiện trước mộ phần
Cho con quỳ lạy dưới chân của người
Mười phương Phật, Chín phương trời
Mẹ cha có thấu những lời của con:
“Công cha như núi thái sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”
Đường đời muôn nẻo phong ba
Chín mươi năm ấy mẹ cha tảo tần
Bầm gieo phúc - con có phần:
Cháu con phương trưởng ấm thân mọi nhà...

Thay lời dâng mẹ nhành hoa
Thi ân công đức mẹ cha suốt đời.

Vu lan 2014
14 tháng 7 năm Giáp Ngọ

Các bài khác: