LÊN CHÙA ĐẦU XUÂN
Nguyễn Hải Oanh
Phật đường xông ngát hương bay
Đục trong tiếng mõ, mỏng dày chuông ngân
Nam mô...tràng hạt tay lần
Lên chùa lễ Phật đầu xuân thanh bình
Thả hồn về cõi tâm linh
Trống thiêng dóng nhịp, thùng thình thinh không
Cà sa vàng áo nâu sồng
Lơ thiền phật tử, phiêu bồng khói nhang
Kinh cầu gió dệt mênh mang
Từ bi Phật tọa dảnh dang ảo mờ
Mây xuân trắng nõn non tơ
Trời xuân bát ngát xanh lơ an lành
Nắng xuân thêu ửng thị thành
Ngọn chùa phố núi tĩnh thanh Niết bàn
Người xuân chúc tụng ríu ran
Tình xuân, cảnh Phật nồng nàn xuân thơ.
N.H.O
_______________
Tác giả : Nguyễn Hải Oanh
Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Nông
ĐT : 01696368627
Email: : nguyenhaioanh1047@gmail.com