NGHE KỂ TRUYỆN KIỀU
Chử Thu Hằng
Đêm nghe bà kể: Nàng Kiều
Sắc tài toàn vẹn mà nhiều gian truân
Mười lăm năm kiếp phong trần
Cánh chim lưu lạc bội phần khổ đau
Thúy Kiều nàng hỡi… Vì đâu
Thanh y hai lượt, thanh lâu hai lần
Vì đâu cực khổ tấm thân
Sắc tài mai một, tuổi xuân phí hoài
Mười lăm năm… quãng đường dài
Sông Tiền Đường đó mồ vùi hồng nhan
Đời nàng biết mấy lầm than
Xã hội phong kiến suy tàn thối tha
Này đây là bọn sai nha
Vét vơ của cải, khảo tra dân hiền
“Có ba trăm lạng mới yên”
“Rường cao rút ngược”… Vì tiền đó thôi!
Này đây là bọn buôn người
Coi nàng như thứ đồ chơi khác gì
Sắc tài chúng có kể chi
Đem nàng buôn lại, bán đi bao lần
Mẹ con họ Hoạn bất nhân
Bắt nàng đổi phận làm thân nô tì
“Dãi dầu tóc rối da chì”
Đọa đầy như thế, còn gì là xuân
Đây quan Tổng đốc đại thần
Là Hồ Tôn Hiến “kinh luân” đủ trò
Với Kiều, dở giọng dâm ô
Với Từ, dở thói lọc lừa đáng khinh
Truyện Kiều ca ngợi mối tình
Thúy Kiều Kim Trọng đinh ninh một lời
Ngàn xa thăm thẳm phương trời
Đăm đăm nàng vẫn nhớ người tình xưa
Truyện Kiều bộc lộ ước mơ
Công lý thực hiện, tự do thỏa lòng
Từ Công – một đấng anh hùng
Dọc ngang trời đất, vẫy vùng biển khơi
Đạp bằng oan trái trên đời
Oán thời trả oán, ân thời trả ân
Năm năm hùng cứ hải tần
Hại thay, một phút lỡ lầm, tiêu vong…
Đêm nghe bà kể Kiều xong
Tưởng còn ngân mãi tiếng lòng Tố Như
Giận thương thấm đượm lời thơ
Ngàn năm sau nhớ Nguyễn Du, Truyện Kiều…
1973
C.T.H
*Năm 1973, Chử Thu Hằng 16 tuổi, học lớp 8/10. Đây là bài thu hoạch cô giáo yêu cầu nộp sau mấy tiết học về Truyện Kiều. Các bạn viết văn xuôi, riêng CTH viết văn vần. Bài này được lưu ở sổ truyền thống trường PTTH Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. CTH chép lại, không sửa chữa, xin mang ra góp vui cùng các anh chị em và các bạn
___________
Tác giả Chử Thu Hằng
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
ĐT: 0166 333 2171
Email: trangthuquyenru@gmail.com