Chủ nhật, 14/06/2026,


Trả anh! (Nguyễn Thị Bích Thoa) (04/08/2015) 

TRẢ ANH!

 

Nguyễn Thị Bích Thoa


Trả anh một nửa nụ cười
Một trong trẻo giữa kiếp người đa đoan
Trả mùa nắng hạ em ngoan
Tóc xanh chưa chạm lo toan muộn sầu

Trả anh nửa tiếng kinh cầu
Nửa chuông trong đục buổi đầu niệm tu
Nghiêng chiều gom nửa sắc thu
Nghiêng vai em muộn vàng ru lá vàng

Trả anh một nửa điệu đàng
Một mong manh một ngỡ ngàng tinh khôi
Em về buộc tóc em thôi
Nửa vương vướng gió nửa phôi pha tình 

Trả anh một nửa cuộc tình
Xa nhau từ thuở thậm thình gọi tên  
Hết rồi… nguyện ước… chông chênh  
Hết rồi hai nẻo trăng lên - nắng ngày   

Trả anh thực tại kiếp này…

 

N.T.B.T

 

_________

Tác giả Nguyễn Thị Bích Thoa (Nha Trang)
Email: antuent2015@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Bích Thoa  - trucphuong02040813@gmail.com - 0164... - Nha Trang  (Ngày 09/09/2015 8:53:04)

BT xin gởi lời cảm ơn thầy Nguyễn Huy Khôi ..quả thật BT thích cách viết của thầy :
Đắm chìm một kiếp mê thơ
Tương tư sầu muộn gối bờ trăng suông...quả thật là nợ thơ ạ ...nợ đến đắm chìm hihi..
BT thật may khi được thầy comment

  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com. - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội.  (Ngày 30/08/2015 15:01:52)


Thơ lục bát lạ lắm, khi cặp đôi (couple) đi với nhau khắn khít, hoàn kết nó sẽ trở thành ma lực,đọc nằm lòng, khó bứt ra ? Lục bát vốn dễ làm song khó hay. " Cho đời lấy được một câu / Bạc đầu người viết tưởng đâu đã thành ". Giời đầy là thế ! Nói như nhà văn Ma Văn Kháng " Văn chương mỗi người chỉ thành thạo một vài thao tác thôi. Đọc anh,nhận ra anh ngay, thế là mình đã cằn cỗi rồi " Lúc ấy tính cách riêng,lại phải ra sức sáng tạo, lao động cật lực để hoàn thiện mình- cho cái tính cách kia khỏi mòn sáo. Thấy Thoa mê văn chương thi phú,mình tâm sự vài dòng chia sẻ cho khuây khỏa. Khi đọc thơ nhớ ngồi xa cháu nội,cháu ngoại ra nhé,không nó tè vào thơ "phải tội chết !" Có vài dòng cho bạn đây.



Mơ thầm theo bóng áo dài
Tình cờ chồ phải mắt nai...liếc hờ ?
Dòng sông mắt lặng như tờ
Mà xô sóng động đôi bờ mi cong !

Hình như trăng gió phải lòng
Hình như ai rối bòng bong "gỡ bùa" ?
Vú chuông,dùi mõ bỏ thừa
Có ai ngấp nghé cửa chùa hóng trăng ?

Tương tư ai níu ,ai giằng
Mà ran ríu sợi tơ giăng rối bời ?
Bể tình ngụp lặn hụt hơi
Sa chân sập phải bẫy trời...mộng mơ.

Đắm chìm một kiếp mê thơ
Tương tư sầu muộn gối bờ trăng suông
Tìm đâu trong gió mầu hương
Đã xa xôi mặt,...còn vương áo dài ?!

  Nguyễn thị Bích Thoa  - trucphuong02040813@gmail.com - 098... - Nha Trang   (Ngày 21/08/2015 8:43:26)

Biết Cắc cớ trời đầy cực thân nhưng vẫn cứ muốn cực thân ...hihi Cảm ơn bài thơ ( cắc cớ của Huy Khôi ).T cho bạn đọc thêm một bài: Vướng Bùa nữa nhé .Chúc bạn vui và thích thơ như mình .

VƯỚNG BÙA…

Em xinh chúm chím môi hồng
Cài nơ bươm bướm tóc bồng rẽ ngôi
Áo dài tha thướt tinh khôi
Cái răng khểnh nhỏ ,cười ,tôi vướng bùa!

Tương tư…
Tôi đến lễ chùa
Nam mô lạy Phật gỡ bùa giúp tôi
Chuông ngân trầm bổng từng hồi
Trái tim rộn rã đứng ngồi không yên

Người ta tâm tịnh kinh thiền
Còn tôi ngơ ngẩn,dịu hiền tóc mây…
Bùa yêu vướng tháng, vướng ngày
Vướng tôi lận đận men say quên đường

Tôi liêu xiêu mãi một phương
Vòng qua vòng lại một đường nhà ai…
Hồn tôi chếch choáng mắt nai
Mong manh một dáng áo dài thướt tha

Lời yêu lóng ngóng thật thà
Mấy dòng ngớ ngẩn ,nói xa, nói gần…
Em cười gọi mãi bạn thân
Tôi thời ngượng nghịu,lòng bâng khuâng, buồn!

Lá vàng nhuộm sắc Thu buông
Vu quy bên ngõ hồi chuông dứt tình
Áo dài đỏ thắm em xinh
Gót mềm qua lối
Tôi nhìn ngẩn ngơ…

Bấy năm ngoảnh lại dại khờ
Bùa yêu tôi giắt bên thơ chòng chành
Ngước nhìn lên mảnh trời xanh
Hỏi bà tơ nguyệt:
- Biết chăng …
Gỡ bùa?
BT

  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com. - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội.  (Ngày 17/08/2015 20:16:40)



... Cảm ơn Bích Thoa, hồi âm cho Thoa mấy cặp vô cớ " cắc cớ" đây

VÔ CỚ CẮC CỚ

" Cắc cớ"..là cắc cớ ơi ! *
Tự dưng sao để mưa rơi ướt lời ?
Ướt sang môi mắt của người
Xin đừng rớt xuống môi tôi - bỏng tình !

Ô kìa !...sao lại lặng thinh ?
Để "hiên cắc cớ"...rùng rình...chực rơi ?!
Yêu ai ?...người cứ " thế rồi"...
Chứ đừng giăng mắc sang tôi - phía này (!)

Người ta cắc cớ thì hay...
Còn tôi cắc cớ giời đầy - cực thêm !

* Cụm từ trong ngoặc kép là của Bích Thoa.

  Nguyễn Thị Bích Thoa  - trucphuong02040813@gmail.com - 0987.... - Nha Trang   (Ngày 12/08/2015 19:15:44)

cảm ơn Huy Khôi ,tặng cho Khôi bài thơ lục bát vui vui đây
CẮC CỚ …

Ông trời cắc cớ,đổ mưa…
Em qua cắc cớ tuổi vừa đôi mươi
Mái hiên cắc cớ hai người
Ướt đôi guốc mộc em cười nợ vương

Mắt trôi lơ lửng…trông đường…
Nửa tôi kín kẽ
Nửa dường liếc ngang
Người ta cắc cớ dịu dàng
Ửng đôi má thẹn khép hàng mi cong

Cùng trường cắt cớ, nhớ,mong
Mái hiên cắc cớ ngồi trông mưa trời
Một ngày cắc cớ mưa rơi
Một ngày cắc cớ
Thế rồi…
Tôi yêu!

Ta bên nhau học sáng chiều
Lời yêu không ngỏ nói điều vu vơ
Tôi đi mượn gió mượn thơ
Mượn trăng trăm mảnh bâng quơ tặng nàng

Cắc cớ chi em vội vàng?
Áo cài hoa thắm theo chàng,khổ tôi !
Lối xưa… lá đổ mưa trôi…
Một đời cắc cớ…
Mình tôi, nhớ nàng!
NTBT

  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com. - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội.  (Ngày 11/08/2015 11:37:12)

Chị à, tôi nhớ không nhầm,hình như mấy trăm năm trở lại đây, mới có một cụ Nguyễn Du - để lại một tác phẩm bất hủ là " Truyện Kiều"sống mãi với thời gian. Còn lại...là kiên trì ngủ quên?!. Thế nên , chị em mình làm thơ là để động viên nhau.sống cho nó ra tấm ra món, ra cái thể thống làm người - mà ông giời đã ưu ái ban cho. Chị cảm ơn tôi , tôi lại cảm ơn chị, cứ líu ríu thế là vui rồi. Tôi viết dí dỏm là để trồng vào mảng vườn tâm hồn của chị - một vài CÂY CƯỜI cho đời hỷ xả - quên đi mọi nỗi nhọc nhằn của kiếp người đa đoan trong cuộc vật lộn với cuộc sống mưu sinh khốn khó ! Chị hãy cười lên nhé, vừa không mất tiền, vừa được bao nhiêu thứ,cò thể dùng làm BẢO BỐI ( của quý ) - dành cho con cháu chút chít...mai hậu ?! Đời mà không cười lên được là...khổ đấy. Lọt lòng đã khóc oa oa / không cười lên được đành sa bể đời !
Chị em mình cùng cười nhé ! Chào chị ! Chúc chị.hay cười để giữ duyên ! Tôi có liều thuốc đặc hiệu dành cho chị đây :

CƯỜI

Cười là thư giãn hả hê
Là xua đi hết u mê...oán thù
Cười không ngã giá bán mua
Lợi danh...chất ngất...vẫn thua nụ cười !?

Quý hơn bạc chín, vàng mười
Không cười lên được là đời rỗng không ?!

NHIỀU - ÍT

1 ..NHIỀU

Nói nhiều thì chẳng ai ưa?
Mê rồi,...thì có nói thừa...vẫn say?
Ví như ai tỏ lời này
Anh yêu em !... suốt đời này thích nghe ?!

2. ÍT

Biết là nói ít thì hay
Kiệm lời quá...khó tỏ bày huệ minh
Gạn thô, lọc cặn, chắt tinh
Là khi cái ÍT phồn sinh ra NHIỀU.

  Nguyễn Thị Bích thoa - trucphuong02040813@gmail.com - 0987... - Nha Trang   (Ngày 08/08/2015 23:49:39)

Cảm ơn anh Nguyễn Huy Khôi .T mỉm cười khi đọc câu này của anh ...nếu không,nửa trả còn nguyên ! Chết à ?!...rất vui ! chúc anh luôn có những bài thơ hay .

  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com. - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội.  (Ngày 07/08/2015 21:49:12)


Theo tôi, chị trả cũng là phải, vì ở cuộc đời này, cái tình yêu nó éo le lắm, nó cơ cầu lắm, nó cứ như ma ám,quỷ đùa. Yêu đấy,mê đắm đấy,rồi hờ hững đấy.ngúng ngẩy đấy,lạnh nhạt đấy,bạc bẽo đấy, van vân và phải vân vân -- vì bố ai mà rành rẽ được cái thứ "bùa yêu" ma dụ ấy ! Nhưng mà tôi cũng phải lõng thõng khuyên chị thế này :
Trả : nửa nụ cười - dược ! - vì chị còn hơn một nửa...
Trả : mùa nắng hạ - được - vì dại gì giữ cho sám da...
Trả : Nửa cầu kinh - được - vì kinh thánh còn có Phúc âm...
Trả : nửa điệu đàng - được - vì, chị đẹp,thiếu gì cái điệu khác...
Trả : nửa tình - được - vì giữ lại sẽ khó sử với người sau
Nhưng có cái này,câu này,ý này, chị không thể trả được, nhất định không được trả - đó là LỜI THỀ mà chị vừa hứa trả 1/2 !
Bởi nếu không,nửa trả còn nguyên ! Chết à ?!
Khôi hài tý cho đời nó trẻ lâu, chị đừng quở tôi nhé ! Hình như vía của tôi cũng nhẹ lắm !
Nói vui thôi, chị làm thơ lục bát hay đấy,xin học chị .
Giờ tôi có khẩu thơ gàn gàn ,dở dở, gỡ cho chị khỏi bận tâm về
1/2 vừa trả. Rồi thì ai cũng phải qua ba cái trường đoạn của tình yêu ! Chúc chị hay cười,ít ra nắng,chăm đọc kinh,thích làm điệu...và giữ cho chắc một nửa còn lại của mình ! Chúc chị hạnh phúc ! Chào chị !

TRƯỜNG ĐOẠN TÌNH YÊU

Có ba trường đoạn tình yêu
Mỗi trường đoạn chứa bao điều nghĩ suy :

Một là : thuở đắm tình si
Cái gì cũng thấy lâm ly mộng vàng
Khi yêu, chết... cũng lần sang
Mê rồi,...tuốt sợi đa mang vấn đầu !?

Hai là : Sau lễ dạm trầu
Muôn vàn sóng gió theo nhau dội về
Mưu sinh vật lộn ặc è
Rợ,gông ...trói chặt câu thề thủy chung ! *

Ba là : trả nợ đời xong
Ngồi ôm bóng xế nới vòng chôn quang.
Cuối cùng , tư thế sẵn sàng
Ngồi lên nóc tủ ngửi nhang - tạ đời !

* Tục ngữ có câu : Gái lấy chồng như gông đeo cổ
Trai lấy vợ như rợ buộc chân !

Các bài khác: