Thứ tư, 08/05/2024,


Tiếng (Phạm Ngọc Lại) (03/08/2015) 

  TIẾNG


Phạm Ngọc Lại


Mỏng manh tiếng lá khô rơi
Đục trong tiếng của dòng đời xốn xang
Hoang vu tiếng của non ngàn
Ngân nga tiếng của dịu dàng lời ru


Thầm thì tiếng gió mùa thu
Thênh thang tiếng của vi vu sáo diều
Dạt dào tiếng sóng ban chiều
Ngọt ngào tiếng của lời yêu tự tình


Lặng nghe trong cõi lòng mình
Con tim gõ nhịp thập thình tiếng yêu.

 

P.N.L

_____________
Tác giả Phạm Ngọc Lại (Hà Nội)
Email: ngoclai1955@yahoo.com.vn

 

* Cập nhật danh sách tác giả tham gia ấn phẩm Lộc Phát Ất Mùi - 2015

Thông báo về việc Giám khảo Cuộc thi Thơ Lục Bát 

mang tên Tổ quốc và Đạo pháp năm Ất Mùi - 2015

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Ngọc Mai - Ngocmaihongha@gmail.com - 0988360446 - Hồng Hà-Đan Phượng-Hà Nội  (Ngày 03/08/2015 20:58:56)

TIẾNG
Mỏng tang tiếng gió ban mai
Đùa trên suối tóc trang đài tuổi hoa
Dịu dàng tiếng của lời ca
Ru em vào giấc mơ hoa ngọt ngào

Hoang vu tiếng của non cao
Goị hồn sông núi tạc vào sử xanh
Vời vợi tiếng ánh trăng thanh
Khỏa tan từng giọt đậu nhành hoa đêm

Dạt dào tiếng sóng khua êm
Chở thuyền mơ ước về miền ca dao
Thênh thang tiếng sáo diều cao
Vi vu đón gió gói vào chiều hôm

Nồng nàn tiếng của rạ rơm
Gom mùa no ấm thảo thơm đồng làng
Thầm thì tiếng của thu sang
Ngọt ngào hạnh phúc tình vàng trao em

Lặng nghe tiếng của con tim
Thập thình gõ nhịp đi tìm Tiếng yêu .....
Ngọc Mai 3.8.2015

  Nguyễn Xuân Ngọc - NgocNX.1939@ Gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 03/08/2015 9:44:02)

TIẾNG
Dạt dào tiếng sóng biển khơi
Ngọt ngào là tiếng bạn đời tri âm
Ngân nga là tiếng dương cầm
Vút cao tiếng sáo bổng trầm từng không

Đục trong là tiếng ru lòng
Khẽ khàng tiếng lá rơi trong thu tàn
Tha ma tiếng vọng hồn oan
Cầu kinh tiếng mõ nhạt khoan tiếng hò
Thất thanh tiếng gọi đón đò
Ai chở ai đón để mà sang sông
Tình tang ai đã cướp công
“Thạch Sanh thì ít Lý thông thì nhiều”
Xuân Ngọc

Các bài khác: