BIỂN CÒN VỌNG MÃI
Trần Tá
Kính viếng hương hồn nữ sĩ Xuân Quỳnh
Chị xa… biển nhớ vô bờ
Sóng trao theo gió mịt mờ cánh chim
Lênh đênh con nước nổi chìm
Người dù khuất nẻo thơ tìm về nhau
Thời gian có dịu nỗi đau?
Người đi… đi mãi… nhưng câu thơ còn
Mặc cho ghềnh thác, núi non
Cuộc đời vẫn đặng vuông tròn ngày qua
Chắt chiu, ân nghĩa ruột già
Tình trong đọng một mái nhà yêu thương
Chị đi vào cõi vô thường
Biển còn vọng mãi thiên đường... lời yêu!
T.T
_____________
Tác giả Trần Tá
Hội VHNT Vĩnh Phúc
Email: trantatl@gmail.com
* Cập nhật danh sách tác giả tham gia ấn phẩm Lộc Phát Ất Mùi - 2015