CHÙM THƠ NGẮN II
Nguyễn Huy Khôi
MỘT
Ngân nga từng giọt đàn bầu
Giọt xanh hồn nước, giọt sâu nhân tình!
Cung trầm, cung bổng hòa thanh
Lắng âm sắc của riêng mình – Một dây!
VẺ XUÂN
Đông hàn sùi sụt mưa rây
Gió se ngọn bút vương lây nét buồn !
Chợt va mắt biếc chồi non
Quên mầu tóc chuyển biết còn vẻ xuân.
LỐI VỀ
Ngợp chìm giữa chốn phù hoa
May mà còn kịp nhận ra lối về
Chân vừa chạm đất ngõ quê
Đã xôn xao nắng tứ bề đầy hương!
CẢI NGỒNG
Cải ngồng vống ngọn cuối mùa
Giậu thưa khuya sớm gió lùa sương rơi!
Muối dưa thân lá tã tời
Vào vại khổ đứng, sang nồi đau cong!
THẾ THÁI
Đường trần mải những thấp cao
Bỏ quên sương nắng trải bao kiếp người
Dẫu đi về phía mặt trời
Dễ quên hơi ấm lòng nôi thuở nào?
N.H.K
______________
Nguyễn Huy Khôi, nguyên là giáo viên dạy văn,
Hội viên Hội Mỹ thuật Hà Nội, hiện ở Cổ Đô, Ba Vì
Email: nguyenhuykhoi48@gmail.com
Điện thoại: 0983.264.618