Thứ tư, 24/04/2024,


Ru anh (Lê Thị Hạnh) (29/07/2015) 

 RU ANH

Lê Thị Hạnh
Câu ru em hát ru người
Ru anh gói trọn ngàn lời thương yêu
Ngủ đi anh! Ngủ thật nhiều
Tình em ru vỗ sớm chiều bên anh
Lời ru lay động trời xanh
Ru ngàn câu hát nhuốm lành đêm thương
Ru cho đẫm ướt chiều sương
Cho lơi trăng khuyết, cho vương trăng tròn
Ru cho ngọt lịm nụ hôn
Cho cay khóe mắt, cho hờn môi ai!
Cho sao Hôm đợi sao Mai
Câu ru vuốt sóng lặng ngoài trùng khơi!
Ngủ say đi nhé anh ơi
Em xin thức trọn một đời....ru anh!
L.T.H
------------
Tác giả: Lê Thị Hạnh
Giáo Viên tường THCS Hợp Thành, Triệu Sơn Thanh Hóa
SĐT: 01696253476
 

Thông báo về việc Giám khảo Cuộc thi Thơ Lục Bát
mang tên Tổ quốc và Đạo pháp năm Ất Mùi - 2015

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 0904130465 - TP Thanh Hóa  (Ngày 03/08/2015 23:14:56)

Đọc bài "Ru anh" của cô giáo Xứ Thanh khiến lòng rung động. Bài thơ lục bát trữ tình về lời ru bằng lối tu từ tài hoa để người đọc tìm được những ngân vọng của một khúc ca trong lời ru yêu thương và...sự hòa trộn khúc hát với câu ru cho người mình thương nhớ, theo thời gian đã nối dài thêm dây đời hạnh phúc!

Ru cho ngọt lịm nụ hôn
Cho cay khóe mắt, cho hờn môi ai!

Lời ru lay động cả trời đất, đến nỗi sao Hôm phải đi tìm sao Mai trong Vũ trụ! Dẫu biết rằng hai ngôi sao ấy chỉ là một mà thôi. Và khi đó câu ru chợt thức, đánh động trong con tim người con gái, người đàn bà kia, rằng mình đang ru cả chính bản thân mình!...
Cuối cùng lời ru cũng vào khuôn nhịp muôn thuở của một đời Hạnh phúc:

Ngủ say đi nhé anh ơi
Em xin thức trọn một đời....ru anh!

Xin chúc mừng TG và xin được góp cổ phần cho "LỜI RU"

LỜI RU

Lời ru có tự bao giờ?
Phải chăng tự thuở cánh cò biết bay

Mẹ cò mò ốc bằng tay
Ru con qua những tháng ngày phiêu linh
Ru bằng chín khúc ruột mình
Cho nôi đưa khẽ, cho tình bỏng môi.

Lời ru cao vút lên trời
Cho sao thành ánh lửa ngời rạch đêm
Lời ru khuya em ru con
Giữa đêm lạnh, lửa vẫn còn đỏ than...

Em ru kêu chiếc đò ngang
Đưa em sang với chợ tàn chiều hôm
Rễ si bấu chặt bến hồn
Cho lời ru cứ mênh mông vỗ bờ

Lời ru cho đợi, cho chờ
Cho đôi sáo đậu gốc ngô trổ đồng
Lời ru em hát ru chồng
Tháng năm xa được mấy lần gần em?

Lời ru chia nhỏ nỗi niềm
Nối đau phần mẹ, nỗi phiền cho cha
Em ơi! Ri nữa đi mà...
Như ngàn năm những cánh cò ...vẫn bay!

NTL

  Lê Thị Hạnh - Hanhnghi123@gmail.com - 01696253476 - Thanh Hóa  (Ngày 03/08/2015 22:23:33)

Rất vui khi đọc những lời cảm nhận của bạn Trịnh Toại và bạn Nguyễn Huy Khôi. Những lời ru của các bạn cũng mãnh liệt lắm. Mới hay lời ru xuất phát từ tình yêu chân thành đều có sức lay động tâm hồn người đọc! Cúc các bạn nhiều niềm vui!

  Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, HP  (Ngày 01/08/2015 7:56:27)


"Lời ru lay động trời xanh
Ru ngàn câu hát nhuốm lành đêm thương
Ru cho đẫm ướt chiều sương
Cho lơi trăng khuyết, cho vương trăng tròn"
Thật tài tình, câu chữ, âm điệu vần...mượt mà như lời ru!

Xin chia sẻ thêm với Lê Thị Hạnh nhé!
Ru anh ru mãi ru hoài
Ru cho đêm ngắn ngày dài nhớ mong
Ru anh cho nắng thêm hồng
Cho mây cũng lạc, cho giông cũng tàn
Cho tình lưu mãi thời gian
Cho em thả hết những oan trái đời!

  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com. - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội.  (Ngày 30/07/2015 8:45:21)


Giời ạ !...bạn ru hay thế , ai mà ngủ được ? Giá ở thế gian này,
người yêu nào, người vợ nào , cũng ru ngọt lịm , mê đắm như ai, thì giới mày râu - có LÀ ĐÁ cũng phải nhầu NHƯ DƯA ?!
Thơ bạn, ẩn đằng sau những ngôn từ mãnh liệt , là tấm tình đằm thắm ,nồng nàn, ...dành cho người chồng quá thương yêu của bạn !
Trong phép tu từ, cách nói quá cũng là một thủ pháp hữu hiệu của nghệ thuật , nhất là trong thi ca , âm nhạc . Ở đây , bạn đã làm được điều đó , đủ sức lay động lòng người.
Vui vui, xin rỉ tai : - Theo kinh dịch, cái gì cũng có hai mặt : - sinh mỏng có dầy , sinh đẹp có xấu , sinh hay có dở v.v...có hàng tỷ cặp phạm trù như thế, đó chính là ÂM DƯƠNG. Cứ theo cách
hiểu đó, khi bạn ru : ..." Ngủ đi anh, ngủ thật nhiều" .......là bao nhiêu?....không khéo "dại" đấy !? Vì :
"Ngủ đi anh , ngủ thật nhiều"........
Hóa ra CÔNG CỐC ...ai CHIỀU ...NGƯỜI RU ??? ! Dí dỏm tý cho khuây khỏa thôi , thi phú mụ đầu lắm , khỏ thế ! Cứ câu 6 lại câu 8
kéo nhau ra...rứt chẳng được,...thật tội ! Đúng là giời đầy !
Khỉ gió , rỉ tai bạn thế mà thơ tôi cũng có thoắt được cái bênh chữ nghĩa văn chương ấy đâu , có khi lại ru bốc hơn , đành vậy thôi .Dẫu sao cũng là sân chơi nghệ thuật , " dĩ hòa vi quý" vậy nhé. Chào bạn, chúc bạn sức khỏe ,hạnh phúc và có nhiều THƠ RU mê hồn nhé !

NGẬM LỜI RU


Ngậm lời nắng mật ai ru
Hoa thơm mở nụ , ao thu gợn làn
Lời ru thánh thót cung đàn
Âm ba dư vọng tràn sang dạ người

Lời ru sóng sánh bờ môi
Trăng sao uống cạn từng lời ngất ngây !
Lời ru rơi ấm lòng tay
Lịm từng giọt đắm , giọt say nồng nàn.

Lời ru thức nụ môi làn
Thức vào tâm dạ muôn vàn yêu thương !
Dịu xoa mắt đắng lệ vương
Lời ru thao thiết canh trường vợi đêm !

Thôi đừng mê đắm ru êm
Kẻo ai ĐẮM CẠN MÔI MỀM - khổ ai !

Các bài khác: