Thứ bảy, 27/04/2024,


Lá tương tư (Hà Thị Trực) (29/07/2015) 

 LÁ TƯƠNG TƯ



Hà Thị Trực 


Se se thời tiết giao mùa
Sắc lá ngậm đủ nắng mưa để vàng

Đã bao lần tiết thu sang
Mà sao vẫn cứ ngỡ ngàng thu ơi

Lá vàng rơi, lá vàng rơi...
Mênh mang dệt một sắc trời mộng mơ

Dòng trong, mây trắng lững lờ
Bâng khuâng tình tự đôi bờ lao xao

Ngậm ngùi thương lắm má đào
Vàng thu sóng sánh hanh hao dáng gầy

Mơ màng tay ấm vòng tay
Heo may dìu dặt lòng đầy tiếng thu

Lặng nghe dịu ngọt lời ru
Nhói lòng cánh lá tương tư thuở nào!
 
 
H.T.T
 
 
 
________________
Tác giả Hà Thị Trực (LB Nga)
Email: hathitrucvn
@gmail.com
 
 
 
Cập nhật danh sách tác giả tham gia ấn phẩm Lộc Phát Ất Mùi - 2015


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hà Thị Trực - hathitrucvn@gmail.com - 89221327777 - Ekaterinburg  (Ngày 11/08/2015 2:09:59)

Em rất vui khi được nhà thơ Nguyễn Thanh Tuyên đã đọc và để lại những dòng nhận xét thật thú vị . Cảm ơn nhà thơ nhiều ! Chúc nhà thơ sức khoẻ và bút lực dồi dào !

  Hương Quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - T.P Thanh Hóa  (Ngày 30/07/2015 23:52:47)

Mùa thu thường đem đến cho các nhà thơ nhiều cảm xúc. "Lá tương tư" của Hà Thị Trực có lẽ cũng bắt nguồn từ sự chuyển mùa từ hạ sang thu. HQ xin góp "cổ phần" vui cùng tác giả:
Lặng im nghe tiếng Thu đi
Lá thu vàng nhẹ thầm thì gọi nhau
Trời thu xanh đã đổi màu
Giọt sương đọng tựa giọt sầu nhân gian.
Thế rồi Đông lại sắp sang
Thế rồi giọt nhớ dâng tràn mắt ai...

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 29/07/2015 15:48:05)

"Lá vàng rơi, lá vàng rơi...". Tác giả khôn ngoan thế? Điệp câu tương hình màu sắc thế này đã làm sinh động hẳn một không gian thu "Mênh mang dệt một sắc trời mộng mơ". Và đây ta còn bắt gặp một sự độc đáo chí sắp xếp 5vần trắc liên tiếp "Sắc lá ngậm đủ nắng" nhưng độc đáo là không hề khật khưỡng vẫn một câu lục chỉn chu.
CHÚC MỪNG TÁC GIẢ.

Các bài khác: