Chủ nhật, 14/06/2026,


Xứ Thanh quê tôi (Nguyễn Thị Hường) (24/07/2015) 

 XỨ THANH QUÊ TÔI

 

Nguyễn Thị Hường


Ai về thăm đất Lam Kinh
Thăm dòng sông Mã thắm tình dô ta…
Hàm Rồng vang mãi khúc ca
Nhấn chìm “Thần sấm”. “ Con ma” đáy dòng


Oai hùng Núi Ngọc, Núi Rồng
Còn ghi dấu mãi chiến công ngàn đời
Sầm Sơn bãi tắm tuyệt vời
Sóng xanh, cát trắng mây trời ôm ta


Còn nhiều vẻ đẹp nên thơ
Kìa hòn Trống –Mái mộng mơ trữ tình…
Đền Cô Tiên thật là xinh
Này chùa Độc Cước, chúng mình vào xem


Ngược dòng sông Mực – Bến En
Đi thêm chút nữa thăm đền Phủ Na
Một vùng rừng núi bao la
Tiếng gươm Bà triệu xưa xa vọng về


Đất trời một dải sơn khê
Còn nghe vang mãi lời thề Lũng Nhai…
Xứ Thanh nồng ấm tình người
Bạn ơi về nhé! quê tôi đón chào.

 

N.T.H

 

_____________
Tác giả Nguyễn Thị Hường (Thanh Hóa)
Email: huonghuong4750@gmail.com


Cập nhật danh sách tác giả tham gia ấn phẩm Lộc Phát Ất Mùi - 2015


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hương Quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - T.P Thanh Hóa  (Ngày 25/07/2015 21:24:25)

Cảm ơn Trần Trọng Tâm đã đồng cảm với tác giả XỨ THANH QUÊ TÔI. Xin mời bạn về thăm Xứ Thanh quê tôi một lần. Trân trọng cảm ơn

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị Trấn Liễu Đề, NGhĩa Hưng,Nam Định  (Ngày 24/07/2015 23:16:55)


Xin cảm cùng bài thơ XỨ THANH QUÊ TÔIcủa chị NTH:
Chưa về Thanh Hóa năm nao
Nghe thơ càng thấy cồn cào lắm thôi
Nơi dòng Sông Mã cuộn trôi
Cưỡi cơn gió mạnh nhớ người Trinh Nương
Qua Tĩnh Gia tới Quảng Xương
Hàm Rồng núi Ngọc Kiên cường rạng danh
Ước gì được đến xứ Thanh......
chúc chị mạnh khỏe gia đình yên vui !
3T








Các bài khác: