GỬI MÂY
Đới Xuân Cường
Trông lên đỉnh núi xa mờ
Lặng nhìn mây trắng hững hờ bay qua
Mây ơi cho gửi lòng ta
Nỗi niềm thương nhớ miền xa cuối trời
Tới nơi hoang vắng xa vời
Thì thầm than thở đôi lời cùng cha
Rằng con nay ở quê nhà
Chưa vào thăm được nhớ cha muôn phần
Đời cha chinh chiến phong trần
Đời con côi cút tần ngần nhớ thương
Cha đi nắng đổ chiều buông
Con về ngơ ngẩn đêm sương tịch huyền
Cầu mong ở cõi thần tiên
Ngàn thu thanh thản Cha yên giấc lành.
Đ.X.C
_________
Đới Xuân Cường
ĐT: 0972 400 499
Emai: doixuancuong26@gmail.com