Về với Hội Thơ (Phạm Ngọc Vĩnh) (20/07/2015)
VỀ VỚI HỘI THƠ
Phạm Ngọc Vĩnh
Hẹn nhau về với Hội Thơ
Không say không đặng… duyên cơ ngại gì
Quán vui… kẹo bánh, hồng bì
Tình cô chủ quán hồn thi dạt dào
Không chè… nước vối mát sao
Vị quê thơm thảo ngấm vào bờ môi
Vượt bao đường đất xa xôi
Chỉ mong ấm nỗi tình đời thơ say
Khán đài trang nhã… lời bay
Quán thơ tay nắm chặt tay ấm nồng
Mai ngày ai nhớ ai không
Dăng tình Lục Bát giữa lòng hội vui
Mai ngày ai dấu ai khơi
Rằng về với hội tình đời mênh mông…
Kỷ niệm Ngày Hội Lục bát
17/7/2015
P.N.V
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: