Chủ nhật, 14/06/2026,


Hỡi ai (Phạm Ngọc lại) (20/07/2015) 

 HỠI AI

 

Phạm Ngọc Lại


Quen người ấy kể đã lâu
Dặn lòng sẽ nói một câu thật tình
Nhưng rồi lại cứ chùng chình
Để khi xa cách, một mình nhớ ai?


Giọt nắng như cũng chia hai
Vầng trăng xẻ nửa, đêm dài thầm mơ
Biết ai còn có đợi chờ
Mà sao tình lặng, hững hờ hỡi ai?


Biết là có hẹn ngày mai?
Để còn cửa đóng then cài đợi nhau.


 

P.N.L

* Ảnh Minh họa

 

______________
Tác giả Phạm Ngọc Lại (Hà Nội)
Email: ngoclai1955@yahoo.com.vn

 

Cập nhật danh sách tác giả tham gia ấn phẩm Lộc Phát Ất Mùi - 2015

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Huy Khôi - Nguyenhuykhoi48@gmail.com  - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội.  (Ngày 24/07/2015 16:14:05)



... Khổ thế, hồi ấy giá nói câu gì... có phải hay không ? Giờ thì sáo đã sang sông / Đành về gỡ dại đan lồng treo chơi . / Giá ngày ấy nói nửa lời / Thì thiên hạ có bằng giời - cũng thua !
Người thuở ấy nhờ tôi gửi tới anh bài thơ dưới đây, là cô ấy hờn chứ không phải tôi đâu nhé ! Giận cá chém thớt là tôi toi đấy ! chúc bạn sớm mua gỗ làm cầu, nhớ liên lac,...tôi sẽ qua thăm,đàm đạo , cùng ông tãi yếm ra bọc thơ !.


HỜN DUYÊN

Sao không nói trước một câu
Để giờ vôi nhạt, bã trầu ủ ê ?
Đường trăng ngại rẽ lối về
" Then cài ,cửa đóng" làm gì nữa anh ?!

Lỡ duyên, nón đã chòng chành
Lại thêm cả gió, em đành vậy thôi !
Anh về khuân đá nung vôi
Ai mua thì bán, đừng ngồi đợi em .

Các bài khác: