Chủ nhật, 14/06/2026,


Quán em (Dương Đoàn Trọng) (19/07/2015) 

 QUÁN EM


Dương Đoàn Trọng

Tặng cô hàng nước - nhà thơ Đỗ Thu Yên


Quán em mở có hai ngày
Khoai lang nước vối mà say nghĩa tình
Mận không rụng trước sân đình
Rơi vào tiếng hát cho mình nhớ nhau


Hồng bì em hái ở đâu
Mới ăn thì đắng mà sau ngọt ngào
Bánh dầy dẻo tựa ca dao
Bùi thơm kẹo lạc ngấm vào câu thơ


Kìa ai chín đợi mười chờ
Quán em điểm hẹn khỏi bơ vơ tìm
Hàng em không bán lấy tiền
Hãy mang thơ của mọi miền đổi trao


Cứ mong nhanh đến lần sau
Yêu thơ Lục Bát lại vào quán em.


D.Đ.T

 


______________
Tác giả Dương Đoàn Trọng (Hà Nội)
ĐT: 01687685911
Email: trong867017@gmail.com

 

Cập nhật danh sách tác giả tham gia ấn phẩm Lộc Phát Ất Mùi - 2015

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Huy Khôi - Nguyenhuykhoi48@gmail.com  - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba Vì Hà Nôi.  (Ngày 22/07/2015 18:56:56)



GỬI NGƯỜI "QUÁN EM "
Người ta buôn ngọc,bán vàng
Em bán nước vối, cả làng đều say ?!
Xin làm nước vối, khoai lang
Để em dư vốn mở hàng " Quán thơ ".

Lại xin làm mận,làm mơ
Lịm câu hát hội - hẹn chờ tỉnh say !
Nghĩa tình quyện ý thơ hay
Cho thêm hương vị bánh dầy hàng quê

Vào ra thưa gửi " vụng về"
Nhưng lòng rộng mở tràn trề sắc hương !
Đến thì để vấn để vương
Về thì để nhớ để thương nặng tình !

Chả lo xiêu quán đổ đình
Chỉ e thi hữu hội mình biếng thăm ?

  Phan Liên Khê - phanlienkhe@gmail.com - 0986514507 - 242A Đội Cung, phường 9, quận 11, TP Hồ Chí Minh  (Ngày 20/07/2015 14:38:56)

Các anh chị ngoài Hà Nội tổ chức hội thơ vui quá! Xin gửi anh Dương Đoàn Trọng và cô “chủ quán” Thu Yên mấy vần lục bát nôm na:

Tiếc rằng tôi lại ở xa,
Nếu không thì cũng la cà quán em.
“Món hàng” anh Trọng kể tên,
Mới nghe, lòng đã thấy thèm hương quê.
Những vần lục bát say mê,
Mong ra Hà Nội, ghé về hội thơ.
Trăng vàng, quán nhỏ mộng mơ,
Sang năm lại mở, có chờ tôi không?

Phan Liên Khê

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Hà Nội  (Ngày 20/07/2015 9:52:12)

Cảm ơn nhà thơ Phạm Tự chia sẻ bài thơ đồng cảm thật hay . Cảm ơn Đỗ Thu Yên đã tận tình phục vụ hai ngày lễ hội vui quá

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - Hà Nội  (Ngày 20/07/2015 0:20:32)

Cảm ơn anh Dương Đoàn Trọng
Bài thơ phản ánh không khí ngày hội, niềm vui của các tác giả gặp nhau, đó là sự cố gắng của nhà thơ Đặng Vương Hưng cùng ban biên tập, ban tổ chức lễ hội, Đỗ Thu Yên được đón tiếp các bạn thơ và người yêu thơ thật vui anh ạ.
Chúc anh luôn có thơ ha chia sẻ cùng thi huynh, thi hữu.

Cảm ơn anh Phạm Tự đồng cảm va fchia sẻ bài thơ rất hay! Chúc nhà giáo Phạm Tự đã đồng cảm và chia sẻ bài thơ rất hay!
Trân trọng


Đỗ Thu Yên

  Phạm Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Họi viên Họi VHNT Hà Giang  (Ngày 19/07/2015 10:26:22)



MỘT LẦN MÀ SAY...

Quán em...mới đến một lần
Mà anh say tít từ chân tới đầu
Quán nghèo chẳng có gì đâu
Ma say bởi tại một chầu khoai lang...

Ra về lòng cứ xốn xang
Ước gì được ngắm trăng vàng đêm thơ
Bên em thoả nõi mộng mơ
Cho đời trẻ lại bến bờ ngày xưa...

Thầm nghe thu đã gọi mùa
Lòng khao dạ khát...mắc bùa...Quán em...
Phạm Tự

Các bài khác: