LỤC BÁT RU
(1).gif)
Dương Đoàn Trọng
Mượn dòng lục bát ru nhau
Chao sờn võng mẹ là câu đợi chờ
Muôn đời cò vẫn ngẩn ngơ
Lượn vòng thuở ấy bây giờ còn bay
Bơi vào giấc ngủ bé say
Là con bông bống suốt ngày à ơi
Đồng xa vạt nắng vàng phơi
Lời ru mẹ bọc áo tơi mang về
Hẹn hò bến nước bờ đê
Giấu câu Lục Bát lời thề gửi nhau
Trăm năm dẫu bạc mái đầu
Bài thơ vẫn cứ xanh màu tươi non
Lục Bát ru cháu ru con
Khi tan tác sóng khi tròn vành trăng
Cối trầu giã hộ hàm răng
Cụ tôi ru cháu vẫn bằng ca dao
Dù trời mưa nắng thế nào
Đôi dòng Lục Bát mãi xao xuyến lòng.
D.Đ.T
___________________
Tác giả Dương Đoàn Trọng (Hà Nội)
ĐT: 01687685911
Email: trong867017@gmail.com
Cập nhật danh sách tác giả tham gia ấn phẩm Lộc Phát Ất Mùi - 2015
|
Cảm ơn Dương Đoàn Trọng bài thơ quá hay. Hồng Đức sáng nay cũng dự khai Hội Doanh nhân...và Lục bát Ất Mùi, Và có cảm xúc mấy câu: |