Thứ bảy, 04/05/2024,


Trở lại vườn xưa (Linh Thy) (12/07/2015) 
 
TRỞ LẠI VƯỜN XƯA
 
Linh Thy
 
 
Nhớ xưa trốn ngủ ra vườn
Hái hoa mua tím cài vương tóc người
Cành ô môi mãi hồng tươi
Vài hoa bông bụp nhà chòi bán mua
 
Cào cào thêm mấy con cua
Cõng nhau đi chợ chát chua trái bòng
Tặng nhau vàng trái nhãn lồng
Aó hoa em mặc thêu bông cúc vàng
 
Và mùa thu ấy cũng sang
Sau mùa thi anh vội vàng ra đi
Chiến trường về lại mấy khi
Em vò võ đợi xuân thì cũng qua
 
Chiều nay vin lại cánh hoa
Cũng màu tim tím nhạt nhoà mắt xưa..!!!
L.T
-----------
Tác giả Linh Thy (Bến Tre)
ĐT: 01262890760
Email: linhthy0305@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 17/07/2015 8:20:10)

Linh Thy xin chân thành cảm ơn BBT đã hiển thị bài thơ thật nhanh ,lại được ngay NG Phạm Văn Tự và NT Trần Tất Trừ chia sẻ , khích lệ với lời thơ sâu lắng tình cảm
Kính chúc toàn thể anh chị BBT và quý thi hữu trang 6.8 luôn dồi dào sức khoẻ , hạnh phúc nhé !
Trân trọng
Linh Thy . BT

  Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, HP  (Ngày 16/07/2015 23:20:20)

Rất nhiều TG viết về thời thơ ấu, mỗi người mỗi vể:
Cào cào thêm mấy con cua
Cõng nhau đi chợ chát chua trái bòng
Tặng nhau vàng trái nhãn lồng
Aó hoa em mặc thêu bông cúc vàng
Tất cả ký ức ùa về, trẻ lại một thời...
Nhất là: Và mùa thu ấy cũng sang
Sau mùa thi anh vội vàng ra đi
Đến đây cái tươi vui tuổi thơ ko còn nữa, một thời chiến tranh để em vò võ chẳng thành và Chiều nay vin lại cánh hoa
Cũng màu tim tím nhạt nhoà mắt xưa..!!!
Bài thơ ngắn mà lột tả hết tâm trạng lúc tuổi thơ, lớn lên...và đến những năm tháng tóc đã điểm sương lại trở về ký ức ngày xưa. Có lẽ hầu như ai cũng có thể chia sẻ với bạn Linh Thy ạ! Chúc em có nhiều thơ hay.

  Tran Tat Tru - Trantattru@gmai.com - 0013152441912 - New York  (Ngày 15/07/2015 9:41:56)

Xa to quoc doc tho luc bat cang thay hay . Linh Thy viet bai nay kha thanh cong.Toi thich nhat kho 3. xin chuc mung !

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 14/07/2015 9:57:51)

Chia sẻ cùng tác giả Linh Thy

Trở về thăm lại vườn xưa...
Thầm nghe giọt nắng hạt mưa đọng lời
Hững hờ chiếc lá nghiêng rơi
Ngỡ là bóng mẹ một thời...xót xa !
Phạm Tự

Các bài khác: