Thứ bảy, 04/05/2024,


Nắng (Cao Trần Nguyên) (12/07/2015) 

 NẮNG

 

Cao Trần Nguyên


Nắng như đổ lửa xuống đồng
Ướt lưng áo mẹ, cây trồng héo khô


Cháy hạt lúa, sém hạt ngô
Chia nhau giọt nước đấy hồ... Chát chua.


Giời - gieo hạn... Đất - chào thua
Người bơi trong nắng - bán mua... Chợ Giời!

C.T.N

 


_____________
Nhà thơ Cao Trần Nguyên (Quảng Ninh)
Email: caotrannguyen@yahoo.com.

 

* Cập nhật danh sách tác giả tham gia ấn phẩm Lộc Phát Ất Mùi - 2015

* Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức LHLB Ất Mùi - 2015

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 12/07/2015 17:04:12)

Năm nay nắng hạn kéo dài với nhiệt độ lên mức cao nhất trong vòng 40 năm lại đây. Miền Trung khô hạn đã lâu, nhiều nơi lúa và hoa màu chết trụi, lâm cảnh thiếu đói. Đến Thủ đô Hà Nội cũng có những ngày nóng đến 40 độ C. Bài thơ "Nắng" của nhà thơ Cao Trần Nguyên chỉ có 6 câu nhưng đã nói đủ nỗi gian truân của người dân trước nắng hạn năm nay:
"Giời - gieo hạn... Đất - chào thua
Người bơi trong nắng - bán mua... Chợ Giời!"
Bao giờ thắng được ông Trời
Để cho cuộc sống mọi người ấm no?
NĐT

Các bài khác: