Thứ bảy, 04/05/2024,


Giá băng (Đồng Kế) (11/07/2015) 

 GIÁ BĂNG


Tác giả Đồng Kế


Chỉ còn thấp thoáng tỏ mờ
Bóng hình ai đó nơi bờ bến xa
Chiều buông sương khói la đà
Một mình ngồi gốc cây già trông theo


Nước hồ trong vắt trong veo
Vi vu mấy ngọn gió reo thầm thì
Mong làm chi nhớ làm chi
Người đi thì mặc người đi… xa rồi


Mây trôi thì mặc mây trôi
Chẳng còn xao xuyến bồi hồi thiết tha
Con tàu rời bỏ sân ga
Buồn vui nào cũng sẽ qua… một ngày


Thu về bao gió heo may
Thẳm sâu trong trái tim này giá băng
Chỉ thương một nỗi chị Hằng
Chiều buồn chắc lại nhớ thằng Cuội thôi!


Đ.K

 

_______________
Tác giả Đồng Kế (Hà Nội)
ĐT: 0915303016
Email: kedong1959nb@gmail.com

 

Mời tác giả tham gia ấn phẩm Lộc Phát Ất Mùi - 2015

* Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức LHLB Ất Mùi - 2015

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng Kế - kedong1959nb@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 09/07/2016 8:39:49)

Em chào anh Nguyễn Tiến Bình!
"MẤT

Tnh yêu đã mất ngọt ngào
Thẫn thờ, ngơ ngẩn, đi vào, đi ra
Bóng chim, tăm cá, giờ xa
Để mình ta với bóng đa chân cầu!"
Rất hay! Em rất thích!

Em rất vui vì được anh vào đọc bài thơ "Giá băng" và dành thời gian để làm bài thơ "Mất" để đồng cảm cùng thơ em.
Em cảm ơn anh nhiều!
Chúc anh luôn vui khỏe, hạnh phúc!

  Đồng Kế - kedong1959nb@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 09/07/2016 8:35:03)

Chào Lục Thị Bích Hạnh!
Anh Đồng Kế rất thật là xúc động vì được em vào đọc thơ, dành thời gian để phân tích, bình thơ. Lời bình của em thật là sâu sắc, chân tình. Lời bình đó chắc chắn đã nâng cao thêm giá trị của bài thơ, tăng thêm sự lôi cuốn đối với nhiều bạn đọc.
Cảm ơn em nhiều!
Chúc em vui tươi, trẻ khỏe, xinh đẹp, hạnh phúc và mãi là một độc giả nhiệt tình của Lục Bát Việt Nam!

  Đồng Kế - kedong1959nb@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 09/07/2016 8:26:49)

Đồng Kế xin chân thành cảm ơn toàn thể các anh chị em trong ban biên tập Lục Bát Việt Nam, đã lựa chọn và đăng bài thơ "GIÁ BĂNG" để bài thơ đến được với đông đảo bạn đọc.
Xin chúc các anh chị luôn vui khỏe, hạnh phúc!

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì - Hà Nội  (Ngày 14/07/2015 21:44:19)

Chỉ còn thấp thoáng tỏ mờ
Bóng hình ai đó nơi bờ bến xa
Chiều buông sương khói la đà
Một mình ngồi gốc cây già trông theo

Nước hồ trong vắt trong veo
Vi vu mấy ngọn gió reo thầm thì
Mong làm chi nhớ làm chi
Người đi thì mặc người đi… xa rồi

Mây trôi thì mặc mây trôi
Chẳng còn xao xuyến bồi hồi thiết tha
Con tàu rời bỏ sân ga
Buồn vui nào cũng sẽ qua… một ngày

Thu về bao gió heo may
Thẳm sâu trong trái tim này giá băng
Chỉ thương một nỗi chị Hằng
Chiều buồn chắc lại nhớ thằng Cuội thôi!

Lời mớ đầu cho một bài thơ là tâm trạng một người đang mong ngóng về một phương xa, nơi ấy tôi đang nghĩ và khắc nhoải mong em
Chỉ còn thấp thoáng tỏ mờ
Bóng hình ai đó nơi bờ bến xa
Chiều buông sương khói la đà
Một mình ngồi gốc cây già trông theo
Buồn lắm chứ, nhớ thương lắm chứ, nhưng nỗi nhớ ấy vẫn mãi là kỉ niệm
Nước hồ trong vắt trong veo
Vi vu mấy ngọn gió reo thầm thì
Mong làm chi nhớ làm chi
Người đi thì mặc người đi… xa rồi
Một cuộc hẹn thôi, một lời nói thôi, một lần gặp thôi là biến điều không thể thành điều có thể, khung cảnh này cái ngàu xưa ấy nó mang đầy kỉ niệm, nó đã theo tôi đi suốt chặng đường dài , lúc nào tôi cũng hướng về nới ấy, có em, có kỉ niệm của hai chúng ta.
Phía tôi là thế đấy, bóng hình em luôn ngự trị trong trái tim tôi, với em có thể em sẽ quên nó những với tôi dẫu ngàn lần điều đó vẫn không thể.Trái tim tôi đã trot gửi trọn cho em rồi
Mây trôi thì mặc mây trôi
Chẳng còn xao xuyến bồi hồi thiết tha
Con tàu rời bỏ sân ga
Buồn vui nào cũng sẽ qua… một ngày
Thời gian sẽ trôi nhanh phải vậy không em, thế là cái trái tim yêu nóng hổi của tôi ngày nào giờ nó cũng chịu nguội lạnh dần dần, nó không còn hồi hộp , thao thức như những ngày tôi quen em.Em từ bỏ nó chạy theo một cái mới tôi đứng lại mà không dám giận hay hờn trách em.chỉ thương cho số phận hẩm hiu của tôi không giữ được em.Em dời bỏ như con tàu dời sân ga , lỡ một chuyến thôi mà tôi cảm nhận như tôi lỡ cả một đời người.Em ngự trị trong tôi nhiều thế đó, để đến giờ khi ngẫm lại tôi thấy mình hình như không thể quên em.
Thu về bao gió heo may
Thẳm sâu trong trái tim này giá băng
Chỉ thương một nỗi chị Hằng
Chiều buồn chắc lại nhớ thằng Cuội thôi!
Không biết bao nhiêu Mùa thu qua đi, nối nhớ, sự hy vọng, chờ đợi yêu lvaf được yêu trong vô vọng để đến bây giờ trái tim này nó giá băng lúc nào tôi cũng không hề hay biết nữa.
Trong lòng mình nhớ, nỗi nhớ ấy cứ cồn cào da diết mà bản than mình không dám đối mặt với nỗi nhớ ấy khi nhớ về em chỉ mượn Chị Hằng vào thơ , Mượn cuội vào thơ để trong tim mình có thể an ủi cho chính mình
Bài thơ ngọt ngào lắm , da diết lắm.Tình yêu trong trái tim Đồng Bác Kế quả là tuyệt vời.

  Ng. Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 11/07/2015 23:57:09)


MẤT

Tnh yêu đã mất ngọt ngào
Thẫn thờ, ngơ ngẩn, đi vào, đi ra
Bóng chim, tăm cá, giờ xa
Để mình ta với bóng đa chân cầu!

Các bài khác: