Thứ bảy, 04/05/2024,


Chùm thơ ngắn (Nguyễn Huy Khôi) (10/07/2015) 

CHÙM THƠ NGẮN

 

Nguyễn Huy Khôi

 

An ủi

Thuyền chưa ra được mé trời

Thì thu buồm mộng về ngồi sóng ao

Dù không vời vợi trăng sao

Cũng trong trẻo tấm thân ngào ngạt Sen !

 

An lạc

 

Quét đi rác rưởi cội danh

Xóm quê về lại vườn xanh, ao nhà

Thảnh thơi nhẹ nhõm thân già

Ngày thơ nhàn lãm, tối trà thưởng trăng.

 

Tự nhủ

 

Lợi danh thoảng bụi tro rơi

Sa chân chi chốn "bão người" bon chen

Về xanh phận cỏ, hoa hèn

Thấm vào mưa nắng tươi bền sắc hương.

 

Khâu trăng

(Tặng nữ sĩ Nguyễn Thị Mai)

 

Xanh rờn lục bát trao nhau

Mà vênh váo chữ hai đầu trăng rơi

Thất ngôn đã lỡ vận rồi

Đành về gỡ nhớ ra ngồi khâu trăng.

 

Ca dao

 

Rạ rơm đốt vía ca dao

Hương cây, sữa đất nhập vào từ ngôn

Càn khôn xê dịch khuyết tròn

Hóa sinh nhân hạt giữ hồn ca dao.

 

N.H.K

 

______

Nguyễn Huy Khôi, nguyên là giáo viên dậy văn,

Hội viên Hội Mỹ thuật Hà Nội, hiện ở Cổ Đô, Ba Vì,

Email: nguyenhuykhoi48@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com. - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội.  (Ngày 17/08/2015 21:30:47)


Trân tâm, kính quý cảm ơn lời khuyến lệ ngắn chữ - dài tình của bác Khanh Nguyên. Nếu có thể, trao đổi qua Email nối cầu thi tứ nhé! Lặng im là đã nói rồi / Cần gì rậm rạp những lời đẩu đâu. Tôi có mấy câu tặng bác,đọc cho vui . Chúc bác sức khỏe ,hạnh phúc !

THƠ HAIKU

!.

Vài ý chân - chắt lọc
Vang sáng hồn bóng chữ sau lời
Tình hằn sâu đáy dạ !

2.

Lá vàng phựt - rơi nhẹ
Nghe tiếng rơi hẹn mùa trong lá
Chồi cựa mình trổ búp.

CHỮ TÌNH

Giời đầy suốt kiếp mộng mơ
Gặp ai cũng xổ ra thơ - tâm đầu?
Tương liên thi tửu biết đâu
Duyên thơ lại đổ vào nhau - chữ tình !

  Nguyễn Huy Khôi - Nguyenhuykhoi48@gmail.com - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba Vì Hà Nội  (Ngày 19/07/2015 8:47:23)


THIỀN
(Thoắt nhanh một trận say dài
Tóc buông trắng thác đổ ngoài hư không !)
Nguyễn Đăng Trinh

Trầm tư,tĩnh tại ,an hòa
Quán tâm chìm giữa tinh hoa đất trời
Không vương hệ lụy thói đời
CỞI THÂN hư vị hồn người NHẸ TÊNH !



HỘI XUÂN

Cấy trồng sương gió nhọ ngày
Chiêm mùa gối vụ chín đầy bông gieo
Đêm về hồn thả trăng treo
Nhuộm xanh câu hát chiếu chèo hội xuân !


XA-GẦN


Gần ngay trước mắt thì xa
Xa muôn vạn dặm lại là gần thôi ?
Lặng im, nghĩa ẩn sau lời
Xa gần nghịch cảnh, lẽ đời khôn đo ?!


QUÁN CHIỀU

Tình cờ vào quán gặp em
Giật mình vấp phải cái nhìn... thẳm xa
Em giờ ngồi với NGƯỜI TA
MÀ TIM tôi đập VỠ RA Quán chiều ?!


THỦY CHUNG
( Vịnh đôi đũa)

Chân nguyên tre trúc nuột nà
Nên đôi vẫn giữ nòi nhà thẳng ngay !
Ngọt bùi, cay đắng, tỉnh say
Vẫn đời bằn chặn tháng ngày thủy chung !







  Khanh Nguyen - Trantattru@gmail.com - 001.315 244 1912 - Potsdam  (Ngày 12/07/2015 10:49:51)

Thơ ngắn nhưng tình dài . Chữ dùng khá hay. Chúc mừng anh

Các bài khác: