Thứ bảy, 04/05/2024,


Tình không phách lối... (Đinh Thường) (09/07/2015) 

 TÌNH KHÔNG PHÁCH LỐI…


Nhà thơ Đinh Thường


Đêm buông cảm xúc như mây
Đồng hồ lỗi nhịp, đêm trầy trật đêm
Gió đông vuốt móng bên thềm
Tiếng chim đồng điệu kể tên… rét đài


Người đi hun hút biển ngoài

Núi cao thì nhớ, sông dài thì mong
Nẻo về nhịp bước thong dong
Tưởng như chạm đến đục trong bến bờ


Ô hay! Con sóng dại khờ
Dập dồi ngày tháng bạc phơ mái đầu

Sóng về đó, người về đâu
Tình không phách lối… sao ngầu nhớ thương?

 

Đ.T

 


_________________
Nhà thơ Đinh Thường (Hải Phòng)
ĐT: 0912.242.998
Email: dinhthuongtho.hp@gmail.com

 

 

Mời tác giả tham gia ấn phẩm Lộc Phát Ất Mùi - 2015

* Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức LHLB Ất Mùi - 2015

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Anh Thư Vũ Thị - anhthuvu.vuanhthu@gmail.com - 0905370128 -  Bắc Giang  (Ngày 14/07/2015 10:42:31)

ĐÊM
Xa trông có bóng sao mờ
Tưởng quên , quên để bây giờ nhớ anh
Tình đầu xây mộng không thành
Trong tim đã khép ….mộng xanh thuở nào?
Cựa mình tỉnh giấc chiêm bao
Trông trăng , trăng khuyết….trông sao …sao mờ….
Hè 2015

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 10/07/2015 22:06:08)

CHUNG LỜI VỚI CHIẾN SĨ THƠ

Một thời chiến sĩ kiên cường
Bây giờ nổi tiếng Đinh Thường- Nhà thơ!

" Tình không phách lối"...mộng mơ
Mà như chạm đến bến bờ đục trong
Núi cao nhớ, sông dài mong
Ngày về nhịp bước thong dong cung đường
Đường tình chìm nổi, gió sương...
Tình ta vẫn thắm yêu thương mặn nồng!

  Đào Đức Trang - daoductrang52@gmail.com - 01666098889 - Số 22/111, Lê Lợi , Hải phòng.  (Ngày 10/07/2015 12:40:58)

Đọc bài thơ thấy thương cảm người ... đang đơn bóng và nhớ nhung sự chia sẻ của ái nhân đến độ " người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"!
"Đêm buông cảm xúc như mây
Đồng hồ lỗi nhịp, đêm trầy trật đêm
Gió đông vuốt móng bên thềm
Tiếng chim đồng điệu kể tên… rét đài"
Cái phách lối của ái tình, của ái nhân khiến sóng lòng dại khờ ngầu lên nỗi nhớ thương vô bến bờ - Nhà Thơ Đinh Thường thật tài tình khi ông so sánh tình yêu với biển, nghe là tả thực mà lại đầy tính triết lý nhân văn!
Cảm ơn ông đã có được một bài lục bát hay giành cho độc giả chúng ta.
Đ Đ T

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì - Hà Nội  (Ngày 09/07/2015 20:47:03)

Lời cảm nhận:
Tôi rất vinh dự và vui mừng khi được đón nhận tập thơ anh Đinh Thường gửi tặng.Một món ăn tinh thần mà tôi rất trân trọng nó.
Hôm nay tôi vào trang lục bát đón đọc một bài thơ để lại cho tôi biết bao cảm xúc
Ngỡ ngàng , hồi hộp là tâm trạng khi tôi đọc những lời thơ anh gửi vào Tình không phách lối
Đêm buông cảm xúc như mây
Đồng hồ lỗi nhịp, đêm trầy trật đêm
Gió đông vuốt móng bên thềm
Tiếng chim đồng điệu kể tên… rét đài
Khi màn đêm buông xuống là lúc con người ta tĩnh lặng nhất, cuộc sống ồn áo hối hả ban ngày nhưng về đêm ai cũng có cái khoẳng lặng riêng của mình.Đêm xuống ta mới độc thoại một mình với ta.
Một màn đêm nhưng lại làm trái tim thao thức , thao thức nhớ về một góc khuất của riêng mình để rồi mình lại được nghĩ về nơi ấy cảnh vật lặng lẽ được anh đưa vào cùng với tâm trạng của mình để chứng minh rằng : Tiếng chim đấy , đồng điệu với mình đấy để mình được cảm nhận cái” rét đài” trong lòng
Người đi hun hút biển ngoài
Núi cao thì nhớ, sông dài thì mong
Nẻo về nhịp bước thong dong
Tưởng như chạm đến đục trong bến bờ
Viết cho một người ở lại rất dễ, nhưng viết cho một người đang ở rất xa quả là khó, bởi biết nói gì cho người ấy hiểu mình?Mang tình đến gần nhau hơn nhưng lại vướng một cái khoảnh khắc vô hình, bên đó, bên đây biết bao giờ mới gặp mặt
Ô hay! Con sóng dại khờ
Dập dồi ngày tháng bạc phơ mái đầu
Sóng về đó, người về đâu
Tình không phách lối… sao ngầu nhớ thương?
Hỏi con sóng có biết mình nhớ thương đến nhường nào?Mượn sóng để hỏi lòng mình những tháng ngày nhung nhớ.
Tình không phách lối… sao ngầu nhớ thương?
Điều thầm kín nhất trong khi yêu là gì đây? Là im lặng? là yêu để cho nửa bên ấy tự biết mình yêu thế nào?Trái tim yêu của ai cũng có một điều thầm kín. Tác giả khôn khéo chỉ thổ lộ cho người mình yêu biết mình yêu thế nào? Và phải chăng không phách lối sao ngầu nhớ thương
Chúc mừng anh Đinh Thường

Các bài khác: