Thứ bảy, 04/05/2024,


Nắng hè (Trịnh Toại) (09/07/2015) 

 NẮNG HÈ


Trịnh Toại


Ngày hè nắng lửa chói chang
Lắt lay thân lúa như rang đỏ đồng
Trời thương đắp đổi cơn giông
Vơi đi cái nắng oi nồng, thay mưa!


Thương mẹ tần tảo sớm trưa
Còng lưng che cả bốn mùa cho cây
Ơn cha lội giữa đường cày
Nát chân tìm kiếm bóng mây che đồng.


T.T

 

 

______________
Tác giả Trịnh Toại (Hải Phòng)
ĐT: 0983.325.625

Email: tvtoai@gmail.com

 

Mời tác giả tham gia ấn phẩm Lộc Phát Ất Mùi - 2015

* Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức LHLB Ất Mùi - 2015

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đào Đức Trang - daoductrang52@gmail.com - 01666098889 - Số 22/111, Lê Lợi , Hải phòng.  (Ngày 10/07/2015 12:52:14)

Khổ thơ đầu, tác giả nhìn NẮNG và cầu TRỜI "vơi đi cái nắng oi nồng, thay mưa!"
Khổ sau tác giả, thật hiếu thảo: trong cực khổ ông nghĩ ngay tới cha mẹ - những người sinh thành ra chúng ta và cả đời vất vả vì chúng ta:
"Thương mẹ tần tảo sớm trưa
Còng lưng che cả bốn mùa cho cây
Ơn cha lội giữa đường cày
Nát chân tìm kiếm bóng mây che đồng."
Cảm ơn tác giả Trịnh Toại đã nói hộ chúng ta trong bài thơ hay của anh!
Đ Đ T

Các bài khác: