EM VỀ VỚI PHỐ
Ngọc Lựu
Em về với phố ngân nga
Câu ca dao mẹ ru ta ngọt ngào
Em về với phố cồn cào
Mênh mông tình mẹ trao vào nhớ mong
Đôi bờ hy vọng bên sông
Đầy vơi chuyên chở chênh chông một thời
Ra rời chốn cũ xa nơi
Chôn nhau cắt rốn đầy vơi nỗi niềm
Em về với phố đi tìm
Tình thương chốn cũ nổi chìm thiết tha
Ru hời mỗi lúc mưa sa
U hoài một cõi riêng ta với đời
Em về với phố yên nơi
Hương đồng gió nội rạng ngời dáng xuân
Lung linh gốc phố em nhìn
Nơi nào cũng gửi chút tình yêu thương.
N.L
__________________
Tác giả Ngọc Lựu (TP. HCM)
Email: hungthinhbds.luu@gmail.com
* Mời tác giả tham gia ấn phẩm Lộc Phát Ất Mùi - 2015
* Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức LHLB Ất Mùi - 2015
Ngọc Lựu - hungthinhbds.luu@gmail.com - 0902902111 - 104 Bà Huyện Thanyh Quan . P9 Q3 TP:HCM
(Ngày 08/07/2015 20:19:22)
Cảm ơn ban biên tập đã xét duyệt bài thơ Em Về Với Phố của Ngọc Lựu được tham gia ấn phẩm Lộc Phát Ất Mùi - 2015 . |