TRĂNG KHUYẾT
.gif)
Thúy Loan
Từ ngày khuất bóng hình anh
Dường như một nửa trời xanh nhạt nhòa
Kim xa bạc dải ngân hà
Nửa vầng trăng tỏ nửa đà chen mây
Phong trần luôn những đổi thay
Đời hoa liệu biết có ngày phôi phai
Sự đời bao nỗi đắng cay
Để tằm rối đoạn trúc mai rã rời
Vầng trăng ai xẻ làm đôi?
Vườn xuân nỡ để hoa trôi nguyệt tàn
Thương ơi! Tình hợp mà tan
Ai gieo bạc mệnh đa đoan nỗi này
Cao xanh ông hỡi có hay
Nửa gieo thương nhớ, nửa mây cuối trời
Một mình bơi giữa biển khơi
Nửa vầng trăng khuyết, chơi vơi cõi trần.
T.L
__________________
Tác giả Thúy Loan
ĐT: 0985710378
Email: tamthanh0502@gmail.com
* Mời tác giả tham gia ấn phẩm Lộc Phát Ất Mùi - 2015
* Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức LHLB Ất Mùi - 2015
|
Bài thơ hay nhưng sao nghe não nùng quá Thúy Loan ơi!
|