Thứ hai, 15/06/2026,


Gửi tình trong đêm (Phạm Ngọc Vĩnh) (06/07/2015) 
GỬI TÌNH TRONG ĐÊM
Phạm Ngọc Vĩnh
 
Giờ này
Em...
Chắc ngủ rồi?
Ngủ say
Say nhé!
Cho đời lên tiên.
.
Người thì hốt bạc
Hốt tiền
Còn anh ngồi
Hốt...
Giấc hiền
Em thương.
.
Ngủ ngon
Cho bớt ưu phiền
Âu lo ngày tháng...
Sắc huyền em phai.
.
Thương đời
Một
Chẳng cùng hai
Thương tình
Hai
Cũng phôi phai
Đơn lòng
.
Nhạt kia
Thêm mặn
Cho nồng
Thương nhau
Nêm vị
Chẳng chung vẫn tình.
.
Sẻ đêm
Anh rót cạn hình
Đổ vào giấc ngủ
Cho mình
Cho ta.
.
Trời thì xa
Đất cũng xa
Anh xin thức trắng
Xây nhà giấc khuya
.
Thôi nào
Em hãy ngủ đi
Ngoan hiền
Mộng đẹp
Những gì về nhau.
.
Hỡi màn khuya
Hỡi đêm thâu
Đêm nay phương ấy
Biết đâu...
biết gì!
.
Ghé màn
Trồng bóng cây si
Kề vai
Em ngủ
Ngủ đi....
Thôi nào!
.
P.N.V
 
__________
Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh
Đường Văn Cao. TP Nam Định
ĐT: 0912142736
Email: vinhthond@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Huy Khôi - Nguyenhuykhoi48@gmail.com - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba Vì Hà Nội  (Ngày 23/07/2015 15:51:31)



.. Thơ mùi mẫn lắm. kể cả, bao dung... khéo vỗ về mình đấy !Trạng huống ấy,ai mà chảng trải qua, có điều diễn tả nó ra sao mà thôi. Thơ phong nhụy,lãng tử,sang mà không cầu kỳ, ý tình nhẹ nhàng, sâu kín, ...cười đấy, nhưng lòng thì se sắt lắm ?! Tình là thế mà ." Yêu là chết ở trong lòng một ít,/ Vì mấy khi yêu mà đã được yêu (Xuân Diệu )... Đồng cảm. có cặp 6 /8 gửi anh đọc giải khuây cho vui!

DỖ TIM

Gắp thơ tình bỏ lòng tay
Lời thề lã trã rơi đầy hoàng hôn !
Liệm hoài niệm vùi đáy hồn
Vẫn không dỗ được bồn chồn - ngủ yên ?!


ẨN ỨC SAU LỜI

Đắm chìm trong ánh mắt sao
Sợi lông mày buộc tôi vào CỘI SI ...
Tóc mây xỏa ấm vai kề
Nồng nàn hương sác diệu kỳ duyên đôi
Dây hồng quấn quit tơ trời
Nụ hôn khóa chặt làn môi xuân thì !...


Thé rồi,...từ đấy,.. biệt ly...
Em ra phố thị ...ít khi về làng ?
Mấy lần bướm trắng bay sang
Tôi ra nhặt nắng chiều hoang lạnh chiều .
Lời thề nặng có bấy nhiêu
Mà vương vấn mãi bao điều nhớ thương !

Gỡ rào tìm sợi tóc vương
Hoa cau rơi nát mầu hương trái mùa !

Xập xòa bướm trắng vườn trưa
Trái hè rụng quả táo chua - vô tình !


  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111, A6, phố 8-3, quận Hai bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 07/07/2015 11:30:45)

MẤY CÂU VẦN VÈ
Bài thơ lục bát hơi...hay
Xếp dòng như rứa,đọc gay vô cùng!
Lần mò dòng chữ lung tung
Cụm từ dài, ngắn, mông lung, khó sài!
Từ xưa, đã dạy thành bài:
Làm thơ lục bát, dù dài, vẫn hay,
Câu thơ phải viết thế này:
Trên sáu, dưới tám viết ngay từng dòng
Dù bao thay đổi dạ lòng
Câu thơ lục bát vẫn trong mẫu này!
Đừng cắt, đừng chẻ...rời ngay
Không theo đúng cách, lại bày nhố nhăng...!
Xin đừng đổi mới lăng nhăng
Cả Thơ Mới cũng đang hăng làm liều
Tưởng rằng khác lạ,được yêu
Nhưng không, dân chán dở nhiều cách tân!

  Đặng Minh Đức - dangminhduc.sdh@gmail.com - 0988097984 - 122/1 Diệp Minh Châu, p Tân Sơn Nhì, q Tân Phú, tp Hồ Chí Minh  (Ngày 06/07/2015 23:35:45)

Làm thơ lục bát kiểu này
Thà rằng viết dọc còn hay hơn nhiều
Lục bát phải nhớ một điều
Trên Sáu dưới Tám mới yêu muôn đời.

Đặng Minh Đức,122/1 Diệp Minh Châu, p Tân Sơn Nhì, q Tân Phú, tp Hồ Chí Minh, dangminhduc.sdh@gmail.com, 0988097984

Các bài khác: