THỊ XÃ CHIỀU MƯA
Trịnh Minh Tập
Lang thang thị xã chiều mưa
Trắng trời mưa đổ như chưa có đường
Nhớ gì như nhớ quê hương
Nhớ gì như nhớ người thương... chiều buồn
Người ta như cánh chuồn chuồn
Gặp mưa gió dễ mỏi chồn cánh bay
Tôi buồn khẽ ngửa bàn tay
Nước mưa tung tóe hết đầy lại vơi
Đứng giữ trời đất chơi vơi
Chợt nhìn chiếc lá vàng rơi lìa cành
Thương mình mưa lạnh đã đành
Lai thương chuồn ớt phong phanh giữa trời.
T.M.T
_________________
Tác giả Trịnh Minh Tập (Thái Bình)
ĐT: 01682458183
Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội
(Ngày 05/07/2015 22:06:24)
|