Thứ sáu, 26/04/2024,


Thu em (Nguyễn Thị Ngọc Mai) (04/07/2015) 

THU EM

 


Nguyễn Thị Ngọc Mai

 

 


Đêm dài em thả bờ vai
Neo vào nỗi nhớ dặm dài tháng năm
Ngọc ngà đằm thắm khuôn trăng
Khua dòng kí ức chèo thăm sóng đời

 

Chở xuôi nỗi nhớ chơi vơi
Đổ đầy biển khát những lời ngọc châu
Chênh vênh ngọn gió vắt cầu
Giao mùa tim chạnh lệ sầu rơi nghiêng.

 

Lạc dòng nhan sắc chung chiêng
Mùa trăng cạn ánh vô miền khát khao.
Vẳng nghe tiếng gọi năm nao
Quện hồn lữ khách nhuộm vào Thu – em

N.T.N.M

_______________
Tác giả : Nguyễn Thị Ngọc Mai
ĐT      : 0988 360 446
Email : ngocmaihongha@gmail.com


 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Ngọc Mai - ngocmaihongha@gmail.com - 0988360446 - Hồng Hà -Đan Phượng-Hà Nội  (Ngày 06/08/2015 12:04:17)

Em cám ơn Đỗ Minh Tâm - dominhtam1952@gmail.com - 01698976886 - Quảng Yên (Ngày 06/07/2015 14:15:53) đã vào chia sẻ cùng bài thơ nhé . Chúc anh sức khỏe hạnh phúc nhé

  Nguyễn Thị Ngọc Mai - ngocmaihongha@gmail.com - 0988360446 - Hồng Hà -Đan Phượng-Hà Nội  (Ngày 06/08/2015 12:00:23)

Ngọc Mai cảm ơn Vũ Thị Bình- 01238385048 - 4/27, phường Máy tơ, Ngô Quyền, Hải phòng. (Ngày 07/07/2015 11:16:43) đã vào họa và đồng cảm bài Thu Em của Ngọc Mai..
NM xin chúc chị luôn mạnh khỏe xinh đẹp và có nhiều áng thơ lục bát hay gửi trang Lục Bát nhé
Hẹn gặp chị ngày sinh nhật lục bát nhé

  Nguyễn Thị Ngọc Mai - ngocmaihongha@gmail.com - 0988360446 - Hồng Hà -Đan Phượng-Hà Nội  (Ngày 06/08/2015 11:56:30)

Ngọc Mai xin cám ơn Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com. - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội. (Ngày 23/07/2015 17:41:43) dã ghé thăm và họa lại bài thơ Thu em của Ngọc Mai thật hay nhé

LỤC BÁT THU


Cúc vàng rợp cánh áo thu
Heo may nhè nhẹ hát ru lá cánh
Quờ tay níu ánh trăng thanh
Thả vào câu lục bát xanh tứ mùa.

Chạnh lòng gợi ký ức xưa
Dồn thương, dội nhớ biển xô sóng tính !

Xuân thì ngả bóng chung chiêng
" Nửa ngang mặt biển, nửa nghiêng mé trời " *

Nửa ươm câu lục tốt tươi
Nửa vương câu tám rối bời tâm tư !

Tôi về gom sợi nắng thu
KẾT HOA tặng nữ THI THƯ- thay lời !

* Câu thơ của Nguyễn Văn.
Em rât sthichs bài Lục Bát thu anh a

E chúc anh sưc khỏe và có nhiều vần thơ hay góp trang Lục Bát nhé

  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com. - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội.  (Ngày 23/07/2015 17:41:43)


...Người của " QUÁN THƠ"năm nào, lại lạc vào buổi thu sang, man mác niềm riêng, thả hồn xuôi theo dòng ký ức, mà dào lên bao nỗi vấn vương. ! Xuân thì chung chiêng , " nửa ngang mặt biển, nửa nghiêng mé trời " ! Lời thơ xao động hồn người / Còn toan xoay cả đất trời vào thu !
Xin có vài lời óng sắc thu, hòa vận cho xanh hồn thi nữ !

LỤC BÁT THU


Cúc vàng rợp cánh áo thu
Heo may nhè nhẹ hát ru lá cánh
Quờ tay níu ánh trăng thanh
Thả vào câu lục bát xanh tứ mùa.

Chạnh lòng gợi ký ức xưa
Dồn thương, dội nhớ biển xô sóng tính !

Xuân thì ngả bóng chung chiêng
" Nửa ngang mặt biển, nửa nghiêng mé trời " *

Nửa ươm câu lục tốt tươi
Nửa vương câu tám rối bời tâm tư !

Tôi về gom sợi nắng thu
KẾT HOA tặng nữ THI THƯ- thay lời !

* Câu thơ của Nguyễn Văn.

  Vũ Thị Bình - ( chưa có) - 01238385048 - 4/27, phường Máy tơ, Ngô Quyền, Hải phòng.  (Ngày 07/07/2015 11:16:43)

"Thơ xưa yêu cảnh thiên nhiên đẹp:

Mây, gió, trăng, hoa, tuyết, núi sông ..."

( Thơ Hồ Chí Minh )

Nhiều khi thơ chỉ có cảnh mà vẫn nói được điều mình muốn diễn đạt về nhân tình thế thái xã hội con người - đó là nhờ vào bút pháp tài hoa của người viết.

Cô giáo Ngọc Mai làm ngược lại: Nhà Thơ nhân hóa cho cảnh vật thành người ... Và, khi Mùa Thu biến thành "Thu Em", thành một nàng thiếu nữ xinh đẹp đang yêu, tâm hồn lại được "quện hồn lữ khách nhuộm vào" thì nàng "Thu Em" sẽ thêm xinh đẹp bội phần:

"Ngọc ngà đằm thắm khuôn trăng"

Đẹp tựa ngọc như vậy càng làm cho lữ khách "khát khao" muồn gặp, muốn:

"Khua dòng kí ức chèo thăm sóng đời"

Và muốn:

"Chở xuôi nỗi nhớ chơi vơi

Đổ đầy biển khát những lời ngọc châu"...

Đang hạ nắng lửa, được Nhà Thơ nhắc tới "Thi Em" cũng đủ làm dịu tâm hồn ta, khiến ta thư thái, yêu đời hơn!

Cảm ơn Nguyễn Thị Ngọc Mai nhều nhiều nhé!







 

  Đào Đức Trang - daoductrang52@gmail.com - 01666098889 - Số 22/111, Lê Lợi , Hải phòng.  (Ngày 06/07/2015 22:36:59)

Đang hè oi ả, đọc xong bài - tâm trạng ta trở nên thư thái như vừa được tắm mát bởi câu từ, vần điệu của dòng sông thơ Nguyễn Thị Ngọc Mai:
"Ngọc ngà đằm thắm khuôn trăng
Khua dòng kí ức chèo thăm sóng đời"
Và thế là độc giả nhập vai lữ khách ngồi đò thơ Ngọc Mai đi gọi Thu về với bao hình tượng đẹp đại diện cho mùa Thu, mùa của nhớ nhung ái tình đôi lứa mà tác giả khéo léo đưa ra so sánh:
"Chở xuôi nỗi nhớ chơi vơi
Đổ đầy biển khát những lời ngọc châu
Chênh vênh ngọn gió vắt cầu
Giao mùa tim chạnh lệ sầu rơi nghiêng."
Cảm ơn Nhà Thơ Nguyễn Thị Ngọc Mai và BBT Lục bát mỗi ngày đã cho chúng ta một làn gió thu hướng chúng ta tới miền khát khao đầy ánh trăng dịu mát tình yêu con người và cuộc sống, bớt đi những bực dọc nắng lửa giữa hè này!
Đ Đ T (Hải Phòng)

  Đỗ Minh Tâm - dominhtam1952@gmail.com - 01698976886 - Quảng Yên  (Ngày 06/07/2015 14:15:53)

Thu Em
"Vẳng nghe tiếng gọi năm nao
Quện hồn lữ khách nhuộm vào Thu – em"
Hai câu thơ cuối đằm thắm và khát vọng thu em.
Chúc mừng tác giả Ngọc Mai với bài thơ lục bát thật hay !

Các bài khác: