NHỚ LỜI MẸ RU
Nguyễn Tiến Dũng
Nhẹ nhàng cánh võng chao đưa
Tròn nôi con, giấc say sưa đêm hè
Đời con có mẹ chở che
Những câu mẹ hát con nghe đầu đời.
Con đi muôn dặm xa xôi
Hành trang mang cả mấy lời mẹ ru
Ầu ơ... cánh vạc cánh cò
Lời ru từ thuở bao giờ ai hay?
Con cò mỏi cánh còn bay
Mẹ ta vất vả tháng ngày nuôi con
Lời ru trong sáng tâm hồn
Xua đi vất vả tủi hờn đắng cay
Mẹ giờ yên giấc ngủ say
Con còn nhớ mãi những ngày mẹ ru.
N.T.D
________
Liên hệ tác giả Nguyễn Tiến Dũng
TT Phố Lu, huyện Bảo Thắng; Lào Cai
Email: tiendungbaothang@gmail.com
Điện thoại: 0985 018 034