Thứ năm, 25/04/2024,


Nỗi nhớ (Lương Duyên Thắng) (02/07/2015) 

NỖI NHỚ


Lương Duyên Thắng

 

 

 

Ta ôm nỗi nhớ mùa đông
Ôm mùi rơm cháy trên đồng ngày xưa
Ta ôm nỗi nhớ chiều mưa
Cơn mưa nặng hạt, ta đưa em về

Ta ôm nỗi nhớ triền đê
Bạt ngàn hoa cải, bộn bề gió đông
Ta ôm nỗi nhớ dòng sông
Chảy về biển lớn nặng lòng phù sa

Ta ôm nỗi nhớ đồng xa
Mùa vàng trĩu hạt đã qua lâu rồi
Ta ôm nỗi nhớ mồ côi
Ôm hoài, ôm mãi cả đời chẳng buông

L.D.T

_______________
Tác giả : Lương Duyên Thắng
ĐC : Nha Trang
ĐT :0913417343

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB Lục Bát Sài Gòn  (Ngày 03/07/2015 23:25:21)

Trong thẳm sâu ký ức ,chúng ta ai cũng ấp ủ những nỗi nhớ...
TG Lương Duyên Thắng đã gởi nỗi nhớ qua bài thơ lục bát thật mượt mà >Chúc TG luôn có niềm vui và nhiều sáng tác hay nữa .
KH cũng chia sẻ với bạn thơ .

NỖI NHỚ

Nhớ hôm nào tuổi bé thơ
Say sưa điệu hát ầu ơ ngọt ngào
Câu thơ lục bát ca dao
Lời ru của mẹ dạt dào yêu thương

Nhớ ngày nào mới đến trường
Nắm tay mẹ dắt trên đường làng quê
Quanh co đất mịn triền đê
Trống giờ tan học lối về rộn vui

Nhớ về năm ấy xa rồi
Tuổi em mười sáu nụ cười hồn nhiên
Ngọc ngà mười tám thêm duyên
Áo dài tha thướt nón nghiêng thẹn thùng

Nhớ tình đầu hẹn thủy chung
Ngờ đâu chẳng được tương phùng chung đôi
Thời gian lặng lẽ êm trôi
Ngược dòng ký ức cuộc đời đổi thay

Bao nhiêu nỗi nhớ đong đầy
Mượn thơ chép lại tháng ngày sao quên
Ngẩn ngơ nỗi nhớ không tên
Xa xăm mượn ánh sao đêm thắp lòng

Kiều Huệ

Các bài khác: