NHÀ NÔNG
Nguyễn Xuân Môn
Làm đồng giữa buổi giải lao
Cha vê vất vả, thuốc lào thành viên
Điếu cày vui khoái reo lên
Mệt nhoài theo khói về miền say sưa
Bóng đa rợp góc trời trưa
Nắng hè phê thuốc vật vờ xung quanh
Hương gừng quyện vị chè xanh
Men theo tình mẹ mát lành sang cha
Đĩa khoai mật luộc sém da
Ngẩn ngơ đàn bướm bay qua ngập ngừng
Câu hò ai thả nghiêng đồng?
Để bao cô gái chưa chồng ngả theo
Cha lo cày xới cái nghèo
Nhổ đi phận khó cỏ leo đất cằn
Mẹ nhìn về phía... xa xăm
Tháng Ba ngày tám quặn lòng đầy vơi
Gió chăn mây trắng cuối trời
Đàn cò xếp chữ vẽ lời thành thơ...
Việc đồng vất vả đang chờ
Sau làn khói thuốc cha mơ được mùa
Mồ hôi cha mặn ruộng chua
Quạt mo mẹ đuổi nắng trưa hè nồng
Nhà nông khó nhọc việc đồng
Tình người lai láng chưa đong đã đầy...
Tháng 5/2015
N.X.M
_____________
Tác giả: Nguyễn Xuân Môn;
14 Bạch Đằng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: 0978.851.555