LƠ LỬNG MỘT CÁNH DIỀU
Tác giả Hà Thị Trực
Chẳng thà đừng gặp thì thôi
Gặp rồi lại nhớ đứng ngồi không yên...
Lạ thay cái góc ưu phiền
Vẫn ngang nhiên trỗi dậy miền thương yêu
Một ngày lo biết bao điều
Vẫn lơ lửng một cánh diều xửa xưa
Diều còn nhớ thuở đò đưa?
Diều còn nhớ lúc gió mưa trú cùng?
Diều còn nhớ cảnh ngày đông
Rét run mà má vẫn hồng vẫn duyên?
Diều còn nhớ hay đã quên
Nắng hè phượng đỏ rực bên sân trường
Diều còn nhớ những đoạn đường
Cùng nhau cuốc bộ vấn vương mắt nhìn?
Đưa tay với chút niềm tin
Cánh diều bỗng hoá cánh chim xa mờ...
Hà Nội 20.03.2014
H.T.T
_____________
Tác giả Hà Thị Trực (LB Nga)
Email: hathitrucvn@gmail.com
Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111, A6, phố 8-3, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
(Ngày 28/06/2015 19:41:32)
VỚI BẠN HÀ THỊ TRỰC |