NHỚ NGƯỜI ĐI KHUẤT

Liên-Phương
Kính về Cố GSTS. Trần-Văn –Khê
Người về đất mẹ Tiền Giang
Nơi đây xứ sở tiếng đàn quê hương
Người thắp lửa suốt dặm trường
Cho âm nhạc đến bốn phương xứ người
Năm châu nhớ chú, chú ơi !
Hồn dân tộc Việt rạng ngời hôm nay
Vinh danh nguồn cội nhân tài
Vĩnh- Kim in dấu hình hài người xưa
Chín mươi bốn đó xuân mùa
Trông “Cây đại thụ” nắng mưa đã từng
Đi tìm “Bác học ngũ cung”
Tiếng Cồng chiêng vẳng bên rừng núi cao
Điệu Ca Trù vẫn dạt dào
Đem câu Vọng cổ lời rao chưa tàn
Cung đình Huế , Lý phương Nam
Mang ra thế giới hiểu càng thâm sâu
x
x x
Tử sinh trong cuộc bể dâu
“Ôi thời oanh liệt còn đâu” * nẻo về
Bóng ngày lồng lộng bóng quê
Chiều nay Chợ Giữa não nề tiếng chim
Gọi buồn bên nhánh Sông Tiền
Nhớ Người đi khuất nằm yên cuối đời
Đàn kìm lạc giọng à ơi
Phải chăng trong nỗi nghẹn lời tiếc thương
Người thắp lửa suốt chặng đường
Tên Người sáng mãi quê hương Rạch Gầm
Đã đành cung bậc trăm năm
Sao lòng con vẫn lặng thầm chú ơi !
Tiễn Người. Trọn kiếp tình người
Chú đi thanh thản về nơi vĩnh hằng
Cây – Đời “Đại thụ bát âm”
Còn đây với tiếng đàn cầm chú trao
Truyền cho thế hệ ngày sau ...
L.P
* Lời của chú Trần-Văn-Khê ghi âm đoạn kết đĩa DVD
TRẦN-VĂN-KHÊ NGƯỜI TRUYỀN LỬA
______________
Tác giả Liên-Phương
Hội VHNT Tiền Giang