HỘI LÀNG
Tác giả Trần Trọng Tâm
Hội làng đã mở sớm nay
Gái trai nô nức dưới cây Bồ đề
Tôi thì lẻ bóng trăng quê
Theo câu “đến hẹn lạ về” đi xem
Bao năm biền biệt tin em
Mong sao trong đám chân chen hội làng
Có người xinh đẹp đoan trang
Là em cô Tấm dịu dàng ngày xưa
Nàng đến vui hội vui chùa
Chôn chân tôi đứng mấy mùa sen xanh
Người ta đi hội an lành
Mà tôi như khách lữ hành thế đây!
Cả năm mong có một ngày
Dù em chưa nhận ra ngay đâu mà
Hay còn lỡ độ đường xa
Hay là đến hẹn người ta không về
Đêm nay tôi với trăng khuya
Chắp tay bên gốc Bồ Đề tịnh tâm.
T.T.T
_____________
Tác giả Trần Trọng Tâm (Nam Định)
ĐT: 0973676756
Email: Lapphuongte@yahoo.com
Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - TTLĐ, Nghĩa Hưng, Nam Định
(Ngày 14/07/2015 15:57:17)
Cảm ơn nhà giáo tỉnh Thanh
Hương Quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - T.P Thanh Hóa
(Ngày 10/07/2015 16:41:36)
HQ chia sẻ nỗi niềm với tác giả Trần Trọng Tâm:
Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Nam Định
(Ngày 02/07/2015 21:42:34)
Cảm ơn bạn Linh Thy - Bến Tre đã đọc thơ của TTT và ghi cảm nhận với bài BÓNG TRĂNG QUÊ rất chân quê, mượt mà duyên dáng
Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre
(Ngày 01/07/2015 10:40:02)
HỘI LÀNG của NT Trần Trọng Tâm là một hoài niệm đẹp về một thuở xa xưa thơ mộng ấy nhỉ ? Giờ có còn đâu những mùa trăng êm đềm ấy.! |