QUÊ XƯA VÀ NAY
Nguyễn An
Nhớ xưa cảnh cũ quê nhà
Ngày mưa đường lội như qua ruộng đồng
Nhớ cầu tre bắc qua sông
Bờ ao tắm gội trưa đông ngày hè
Nhớ từ rặng duối, giậu tre
Cây đa rợp bóng ô che nắng vàng
Nhớ đò nan nhỏ sang ngang
Nhặt khoan cô lái nhẹ nhàng đưa thoi
Nhớ mái đình các cụ ngồi
Việc làng việc xã việc đời phân minh
Nhớ thơ ngây tuổi học sinh
Thầy cô dạy chữ cho mình lớn khôn
Nhớ cha lam lũ ốm mòn
Nhớ mẹ tần tảo nuôi con nên người
Quê ta thay đổi nhiều rồi
Đường làng cầu khỉ lên đời bê tông
Nhà cao cửa chớp ngói hồng
Mái nhà “chị Dậu” nay không đâu còn
Bé thơ đến lớp mầm non
Trường làng rộn tiếng cười giòn thơ ngây
Làm ruộng đã có máy cày
Nước ăn tắm gội ở ngay trong nhà
Đêm về điện tựa sao sa
Làng quê nay đẹp như là phố xưa
Đi chơi xe máy đón đưa
Đình chùa, chợ búa cũng vừa sửa sang
Hôm nay trở lại xóm làng
Nhìn quê đổi mới lại càng yêu quê.
Hạ Long 11/7/2013
N.A
__________
Nhà thơ Nguyễn An
Hội viên Hội VHNT Quảng Ninh.
Điện thoại: 0913263039
Email: duochalong@yamail.com