ĐỐI ẨM
Lê Hải
Thương mình lẻ bóng mình ta
Giữa khu vườn lặng trăng ngà ghé thăm
Rạng ngời em mặt đêm rằm
Lòng mừng tay nhón ngón cầm vào chơi.
Mời thêm bạn nữa kiệm lời
Hòn non bộ vốn vẫn người tri âm
Kẻ gầy guộc, người thanh tân
Hữu duyên ta hẹn cõi trần gặp nhau.
Cỏ ngà thảm trải xanh màu
Rượu thơm có bạn tâm đầu càng thơm
Lẽ đời ai tính thiệt hơn
Buồn chi những chuyện cỏn con bọt bèo.
Chén này thác đổ vàng gieo
Chén này môi gió vút vèo xanh xa
Nghiêng bầu dốc cạn thiên hà
Để cho sương khói cũng là đà say.
Ta ngồi đối ẩm đêm nay
Cùng hai người bạn đá gầy và trăng
Giữa khuya sương lạnh buông giăng
Giật mình chợt tỉnh biết rằng... chiêm bao.
L.H
____________
Liên hệ tác giả Lê Hải – TP. HCM
Email: lehaix15@gmail.com